Biết cho đi, ngày càng tạo nhiều công đức.
Biết cảm ơn, công việc ngày càng thuận lợi.
Biết giúp đỡ người khác, ngày càng gặp được nhiều quý nhân.
Luôn oán trách, càng ngày càng thêm phiền muộn.
Biết mãn nguyện, càng ngày càng nhiều niềm vui.
Nếu trốn tránh, thất bại nối tiếp thất bại.
Biết chia sẻ, ngày càng nhiều bạn bè.
Nếu tức giận, ngày càng nhiều bệnh tật.
Nếu chiếm dụng, nghèo khổ ngày càng nhiều.
Biết hành việc thiện, ngày càng nhiều phú quý.
Muốn hưởng thụ sung sướng, phải trải qua nhiều cực khổ.
Thích học tập, ngày càng tích lũy nhiều tri thức.
Vậy nên ở đời, an nhiên thiện lành sống thì cuộc sống tự khắc đủ đầy, mãn nguyện.