• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trao gửi nhân duyên
  3. Trang 90

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 89
  • 90
  • 91
  • More pages
  • 105
  • Sau

86Bao dung được là hạnh phúc

Trong một gia đình, càng bao dung bao nhiêu thì càng hạnh phúc bấy nhiêu. Giữa vợ chồng càng bao dung thì tình cảm càng sâu đậm; giữa bạn bè càng bao dung thì tình bạn càng gắn bó; giữa đồng nghiệp càng bao dung thì công việc càng thuận lợi;...

Cuộc sống không phải là một chiến trường, không phân biệt người yếu kẻ mạnh. Trong mối quan hệ giữa người với người, dành cho nhau sự thấu hiểu là giảm điều hiểu lầm. Trong lòng mỗi người, dành cho nhau sự bao dung là tránh điều tranh chấp.

Mỗi người chúng ta đừng đặt cái tôi quá lớn, đừng đánh giá người khác bằng ý kiến cá nhân. Thật ra, trái tim càng lớn thì càng vui vẻ, người càng bao dung thì càng có được nhiều niềm vui.

Đừng nói xấu sau lưng người khác, cũng đừng quá bận tâm khi bị người ta nói xấu. Người vô dụng thì không có gì để bàn, người càng giỏi thì dư luận càng chú ý. Thế gian này không có chuyện gì mà không bị bình luận, không có ai mà không bị bình luận cả.

Có những việc nên biết nhường nhịn, không bực tức. Có những thứ nên biết bỏ qua, không truy cứu. Nếu nhận phần thiệt thòi về bản thân thì đã sao, nhường nhịn đối phương thì đã thế nào. Ta nên học sự bình tĩnh, học cách kiềm chế nóng giận trong khi giải quyết tình huống.

Làm người, cân bằng tiến thoái. Làm việc, cân bằng cầu tùy. Mọi việc không nên quá cầu toàn, vì khi cầu toàn thì không lối đi; đối xử với mọi người không nên quá khắt khe, vì khi khắt khe sẽ không còn bạn. Cần hiểu được tiến thoái, độ lượng, bao dung.

Thành công không kiêu ngạo, thất bại không nản lòng. Hoa nào trăm ngày cũng nở, người nào trăm năm cũng suy. Việc gì cũng ba phần nhờ vận may, bảy phần dựa cố gắng. Làm bất kỳ việc gì cũng đừng cầu toàn, chỉ cần hết sức. Vạn sự không cầu viên mãn chỉ cầu toàn tâm.

Đối mặt với tổn thương, hãy mỉm cười vì đó là sự độ lượng. Đối mặt với sự nhục mạ, không bận tâm đó là sự siêu phàm. Nhẫn nại không phải nhu nhược mà là khoan dung. Tiến thoái không phải là bất lực mà là chờ cơ hội. Thản nhiên điềm đạm, vạn sự tại mình.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 89
  • 90
  • 91
  • More pages
  • 105
  • Sau