T
huở trước, trong làng nọ, có hai gia đình sống cạnh nhau, tình cảm xóm giềng vô cùng gắn bó, thân thiết. Họ tin tưởng nhau đến mức, hai người chồng đã kết nghĩa làm anh em, cùng chia sẻ niềm vui hay hoạn nạn. Trùng hợp thay, về sau, hai cặp vợ chồng lại sinh được hai người con trai vào cùng ngày cùng tháng cùng năm. Đây quả là niềm vui khôn tả của cả hai bên gia đình.
Ngày nọ, một trong hai nhà mời thầy bói đến xem vận mệnh cho hai cậu bé. Sau khi xem xong, ông thầy phán rằng: “Đứa bé này có số làm trạng nguyên, sau này chắc chắn sẽ giàu có, còn đứa bé kia lại có số làm ăn mày, đây là ý trời đã định!” Câu chuyện giữa ăn mày và trạng nguyên đã bắt đầu như vậy.
Người mẹ của cậu bé được cho là trạng nguyên tương lai vui mừng nghĩ thầm rằng con mình là người có số giàu có, không thể chịu một chút khổ sở nào. Vì vậy, bà đã vô cùng thương yêu cậu bé, không để cậu thiếu thốn gì, càng không để cậu động tay động chân vào một chút việc nặng nào. Cậu bé này được sống một cuộc sống sung sướng chẳng khác gì một vị vua. Vì được nuông chiều, nên cậu ta cũng không học hành gì, suốt ngày chỉ biết ăn uống, vui chơi. Khi đến tuổi đi học, cậu cũng tự tin rằng mình thông minh nên không chăm chỉ học tập. Thêm vào đó, cha mẹ và hàng xóm thường xuyên nói rằng cậu có số mệnh làm trạng nguyên, khiến cho cậu bé càng tự cao tự đại, dần dần kết giao với một số công tử hư hỏng. Cha mẹ cậu cũng không ngăn cấm hay khuyên bảo. Do vậy, cậu đã bỏ lỡ sự nghiệp học tập khi nào không hay.
Ngược lại, về phần người mẹ của cậu bé bị coi là có số ăn mày, do lo sợ lời của thầy bói sẽ thành sự thật nên bà đã dạy dỗ cậu bé một cách nghiêm khắc, dạy cậu cách làm việc, cách ứng xử với mọi người. Bản thân cậu bé cũng rất chăm chỉ, ban ngày giúp cha mẹ làm việc nhà, buổi tối lại học bài đến tận đêm khuya. Trong quá trình học, những điều gì chưa hiểu, cậu lại càng vùi đầu nghiên cứu, tìm cho ra đáp án. Cha mẹ cậu đôi lúc cũng buồn bã nghĩ rằng con mình không có số làm trạng nguyên thì có học cũng vô ích, rồi sau này thành một kẻ ăn mày thì có biết chữ cũng chẳng để làm gì. Nhưng cậu bé vẫn chuyên tâm vào việc học mà không để ý đến những chuyện khác, càng không bận tâm đến lời xì xào của những người hàng xóm về số phận ăn mày mà ông thầy bói phán cho cậu.
Kết quả cuối cùng hẳn ai cũng có thể đoán ra, cậu bé được xem là có số trạng nguyên thì trở thành ăn mày, còn cậu bé có số trời định làm ăn mày lại trở thành trạng nguyên.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Sự nỗ lực có thể làm thay đổi số phận của mỗi người. Một người sinh ra ở vạch đích, sống trong sự bảo bọc, chỉ hoàn toàn dựa vào vận may, thì liệu rằng anh ta có được may mắn cả đời không? Ngược lại, một người từ nhỏ đã được nuôi dạy cẩn thận, lại có ý chí phấn đấu, luôn tin tưởng vào bản thân và không ngừng nỗ lực, thì thành công sẽ mỉm cười. Vì vậy, những ai đang có tư tưởng ỷ lại, hãy sớm thay đổi nhé!