Nhiều người trên thế gian đều có bản tính do dự, việc gì cũng sợ trước sợ sau, chần chừ, ngập ngừng. Do đó, họ đã bỏ lỡ biết bao nhiêu chuyện tốt đẹp.Kinh Kim cương lấy “do dự” để ví với “sự hoài nghi”, bởi vì tính hoài nghi ngờ vực, thường sẽ do dự và lưỡng lự.
Người làm việc lớn buộc phải có dũng khí quyết đoán. Khi hai đội quân ra chiến trường quyết đấu một trận sống chết, nếu chủ tướng do dự, chiến thuật không kiên quyết thì làm sao đánh bại kẻ địch để giành chiến thắng được?
Các đấng quân vương trong quá khứ muốn lập thái tử thừa kế ngôi vua, băn khoăn nên lập con cả hay con thứ? Chính sự do dự, chẳng quyết đoán ấy đã gây ra bao cuộc tranh giành ngai vàng, thậm chí còn làm lung lay đất nước. Tây Sở Bá Vương là Hạng Vũ nghi ngờ có nên trọng dụng Hàn Tín, người từng chịu nỗi nhục bò qua háng hay không. Trong lúc ông còn đang lưỡng lự, thì Hàn Tín đã đổi ý đầu quân cho Lưu Bang. Cuối cùng, Hạng Vũ bị Hàn Tín đánh bại, tự chém đầu tại Ô Giang.
Tại vị hơn 30 năm, với tính cách mềm yếu, do dự không quyết đoán, chịu sự khống chế của Từ Hy, hoàng đế Quang Tự đã thực hiện cuộc cải cách chính trị nhưng không thành, nên bị cầm tù ở Doanh Đài.
Tính cách ảnh hưởng rất lớn đến việc thành - bại của đời người! Tất cả mọi việc chúng ta phải nắm bắt thời cơ, nếu không bạn cũng biết kết quả rồi đó! Xưa nay, sĩ, nông, công, thương, các loại ngành nghề, bởi do dự không quyết đoán mà thất bại, đâu đâu cũng như thế. Lưỡng lự thật sự không tốt, nhưng cố chấp định kiến cũng không hay. Chúng ta nên tự phản tỉnh lại mình, nhất định đừng mắc phải căn bệnh do dự và cố chấp mà chẳng hề hay biết.
Trong bối cảnh chính trị dân chủ ngày nay, ai cũng đều có thể tham gia ứng cử, bầu cử đại biểu. Nhưng một vài người tài năng, đức độ, có triển vọng, bởi vì do dự chần chừ nên vuột mất cơ hội, bỏ lỡ nhân tài. Quả thật đáng tiếc lắm thay!
Những người mua bán cổ phiếu, khi tình hình cổ phiếu biến động, phân vân không biết có nên đầu tư hay không. Vì không quyết đoán, họ có thể mất đi cơ hội kiếm tiền trên thương trường. Cũng thật đáng tiếc!
Có một số người trẻ tuổi, muốn ghi danh đăng ký thi tuyển vào một trường nào đó mà cứ suy đi nghĩ lại, do dự không quyết đoán. Cũng có người muốn lập nghiệp nhưng lại không biết nên đầu tư vào ngành nào, không biết cách chọn lựa, cứ lưỡng lự chần chừ mãi. Những đôi trai gái yêu nhau, vốn là trời sinh một cặp nhưng cũng bởi chần chừ, do dự nên tình trường biến đổi, vuột mất cơ hội gắn kết bên nhau, chẳng thể trở thành người một nhà. Cũng thật đáng tiếc vậy!
Bạn bè luôn ủng hộ giúp đỡ mình, vốn là chuyện tốt. Nhưng nhiều người lại sinh tâm hoài nghi, do dự chần chừ, từ đó mà đánh mất cơ duyên tốt lành.
Đương nhiên, đứng trước mọi việc, chúng ta đều phải tìm cách suy nghĩ thấu đáo, phải tư duy kỹ càng, nghĩ trước tính sau rồi mới đưa ra quyết định. Đó gọi là “tìm cách quyết định, sau mới hành động”. Thế nhưng nếu do dự thái quá, lại thường vuột mất cơ hội tốt dẫn đến hỏng việc, ta cũng nên lấy đó làm gương.