Một chính phủ thanh liêm khi thực hiện các chính sách đều phải nghĩ đến việc đem cái tốt, cái lợi cho toàn dân. Cha mẹ suốt ngày càm ràm cũng đều vì muốn tốt cho con cái. Lời khuyên của bạn bè, góp ý của đồng nghiệp cũng đều vì muốn tốt cho bạn.
Thế nhưng, cũng có những khi, các bạn nói vì muốn tốt cho tôi nhưng tôi luôn cảm thấy các bạn đang mang phiền phức đến cho tôi, vậy thì tốt cho tôi ở chỗ nào? Vì sao ta lại không cảm nhận được ý tốt “vì muốn tốt cho bạn” của người khác? Bởi lẽ, khi đứng ở vị trí của mình, ta không hiểu được suy nghĩ và không thấu hiểu tâm ý từ người khác. Nếu ta đủ khả năng phát hiện ra thiện ý “vì muốn tốt cho bạn” của người khác, thì ở bất kỳ đâu, bất kỳ khi nào, ta cũng sẵn sàng cảm tạ tấm lòng của họ. Nếu được như thế thì không mong ước nào bằng rồi?
Người lớn có lúc cũng nhắc nhở con em phải chịu khó chịu khổ, các bạn trẻ luôn cho rằng người lớn yêu cầu quá khắt khe.
Thầy cô khuyên răn học trò, học trò phải chịu chút uất ức thôi đã cho rằng thầy, cô không hiểu lý lẽ.
Thật ra, cho dù người trên mắng bạn, có khi không để ý đến bạn, cũng đều là muốn tốt cho bạn! Nếu bạn hiểu được thì nên “y giáo phụng hành”, tức là nghe theo lời chỉ dạy mà thực hành, không những không nên oán giận mà còn phải cảm động vô cùng. Nếu bạn có thể lĩnh hội được ý tốt của người khác, thì tâm tính của bạn tự nhiên sẽ tốt lên, tự nhiên sẽ “khéo hiểu lòng người”!
Người khác đối tốt với mình, mình lại không hiểu được, quả thật là hồ đồ chẳng biết gì. Làm người nên hiểu “thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”. Nếu không hiểu được người đối xử tốt với mình, không những sẽ khiến đối phương thất vọng, mà còn phụ lại lòng tốt của họ nữa.
Bác sĩ làm phẫu thuật cho bạn, mặc dù bạn đau đớn nhưng vì muốn tốt cho bạn. Sư trưởng yêu cầu khắt khe với bạn, cũng vì muốn tốt cho bạn mà thôi. Họ quở trách là vì muốn bạn biết rõ mà học tốt; phạt bạn cũng vì muốn bạn biết sai để sửa lỗi. Nếu ai cũng hiểu được thiện ý “vì muốn tốt cho bạn” thì hiển nhiên là tốt, tốt không gì bằng. Cho dù không tốt đi chăng nữa, miễn là có thiện ý thì cũng đều là “tốt cho bạn”. Nếu có thể lĩnh hội được như vậy, có thể gọi là:
Mưa nhẹ thấm trên lá
Nhờ tưới tẩm, trưởng thành,
Do trải sương, băng giá,
Hương mới tỏa gần xa!
Nếu nghĩ ngược lại với thiện ý “vì muốn tốt cho bạn”, vậy bạn có “vì muốn tốt cho họ” không? Người có năng lực, không những có thể vì tốt cho người khác, mà còn tốt cho chính bản thân mình.
Tốt, không phải chỉ nói tốt là được mà còn phải có hành động thực tiễn. Ví dụ như chúng ta cần cù, chăm chỉ để phục vụ người khác, nói lời tán dương người khác, chúc phúc người khác bằng cả tấm lòng, nhìn thì có vẻ vì tốt cho người nhưng trên thực tế hành động này cũng sẽ tốt cho bản thân mình vậy.
Từ đây, chúng ta mới thấy nội hàm của những đạo lý này, “tốt cho bạn”, “tốt cho tôi” và “tốt cho mọi người” thật là mang ý tốt vô cùng vô tận!