Xinh đẹp, ai ai cũng thích; xấu xí, người người chê bai.
Sống trên đời, có người mặt mày sáng sủa nhưng tâm hồn xấu xa; có người dung mạo không ưa nhìn nhưng tâm tính lại lương thiện. Có ngôi nhà tráng lệ với những căn phòng lộng lẫy, nguy nga nhưng lại dung chứa toàn những tham quan ô lại xấu xa; nhưng cũng có nơi chỉ giản dị với mái nhà tranh đơn sơ đã che mưa cản gió cho biết bao chính nhân quân tử.
Trong cuộc sống, có rất nhiều món đồ bên ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong hư mục; có nhiều thứ tuy bên ngoài cũ kỹ khó coi nhưng bên trong lại tuyệt mỹ; cũng có những thứ không đẹp cũng không xấu. Món đồ không đẹp cũng không sao, sợ nhất là đồ cũ hỏng. Chúng ta đều mong muốn thế gian tươi đẹp nhưng điều quan trọng hơn hết, vẫn là nội tâm đẹp đẽ, nói cách khác là tâm hồn thanh cao.
Nói đến vẻ đẹp, có nét đẹp tự nhiên, có nét đẹp nhân tạo. Vẻ đẹp của thiên nhiên phong phú, đa dạng; vẻ đẹp do con người tạo ra thì khéo léo, tuyệt vời. Có người trau chuốt lời văn mượt mà; có người trau chuốt lời nói dễ nghe. Có người dùng tài nghệ biến bức vẽ trở nên có hồn; có người trang trí không gian, quét dọn môi trường sống tươi đẹp, sạch sẽ. Có người thay đổi phong cách, thái độ sống đàng hoàng tử tế; có người rèn luyện tính tình, khí chất thanh cao, nhã nhặn.
Những người bạn thông minh của tôi ơi, các bạn có yêu thích cái đẹp không? Các bạn có thể tạo ra bao nhiêu cái đẹp?
Các bạn hãy thử tự nhìn lại xem lời nói, dáng dấp, phong cách và thái độ của mình đã được đẹp hay chưa? Hành vi, tác phong của mình đã đẹp hay chưa? Cách đối đãi, giao tiếp của mình đã được đẹp hay chưa? Mỗi một cử chỉ, mỗi một ý niệm của mình đã được đẹp hay chưa?
Nét đẹp thật sự phải được xuất phát từ nội tâm.
Tâm thiện, tâm chân thật, tâm từ bi, tâm thanh tịnh thì mọi thứ tự nhiên sẽ trở nên xinh đẹp.
Chúng ta phải tạo ra một thế giới xinh đẹp, một cuộc đời xinh đẹp, phải tạo ra một cảnh giới xinh đẹp và một ngôi nhà xinh đẹp.
Biết bản thân mình xấu còn tốt, chỉ sợ không biết; nếu không biết mình xấu, sẽ chẳng bao giờ biết sửa đổi và cải thiện. Nếu như chúng ta biết bản thân mình xấu xí, thì mới biết tạo ra cái đẹp. Bởi vì khi bạn biết mình xấu, bạn sẽ mặc lên mình chiếc áo hổ thẹn thì tự nhiên bạn đã trở nên xinh đẹp rồi!
Dung nhan xinh đẹp chẳng thể trường tồn theo năm tháng, nhưng tâm hồn thanh cao sẽ mãi mãi lay động lòng người. Bước đầu tiên để bản thân trở nên xinh đẹp, bắt đầu bằng ba hành động “nói lời hay, làm việc thiện và nghĩ điều lành”!
Người đẹp, ai cũng quý mến; lời đẹp, nhiều người thích nghe; hành động đẹp, ai cũng tôn trọng; việc tốt đẹp, ai cũng muốn làm. Có người thích trang hoàng nhà cửa cho thật lộng lẫy. Có người quản lý khu phố trở nên sạch sẽ, tươi sáng. Có người mãi hoài niệm về quá khứ, cho rằng quá khứ huy hoàng, tốt đẹp hơn hiện tại. Có người lại cảm thấy chuyện trước mắt, người trước mặt thiết thực hơn những gì mơ hồ trong tương lai. Cũng có người lại tưởng tượng một tương lai lung linh, mơ mộng hơn so với thực tại.
Nói chung, nếu một người bằng lòng bỏ đi những lời nói không đẹp, những hành động không hay, những ý nghĩ không lành thì người đó sẽ trở nên xinh đẹp!