• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. An lạc giữa dòng đời
  3. Trang 100

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 99
  • 100
  • 101
  • More pages
  • 105
  • Sau

96Chịu thiệt là phước, tranh giành là họa

Người xưa có câu: Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.

Gọi là ngốc chưa chắc thật sự là ngốc, thông minh cũng chưa chắc thật sự thông minh.

Người ngốc, chỉ là không so đo việc nhỏ, nhìn thấu suốt việc lớn, đối với chuyện thị phi ở cõi hồng trần không để trong lòng, cũng chẳng lo được - mất.

Trong cuộc sống hằng ngày, ai cũng hy vọng người khác khen mình thông minh, chẳng ai muốn người khác gọi mình là ngu ngốc.

Người quá thông minh, chuyện gì mắt cũng thấy rõ, việc gì cũng nhớ rõ trong lòng, suy tính thật khôn khéo, tính toán thật chính xác, lúc nào cũng so đo lợi - hại, được - mất lòng người.

Những người như vậy thường sống rất mệt mỏi, lúc nào cũng tính toán kiếm thêm chút lợi cho bản thân, lúc nào cũng sợ bản thân chịu thiệt thòi, bị lừa dối. Từ xưa đến nay, những người vô cùng thông minh có thể tính toán hết mọi việc, nhưng thường lại bỏ lỡ mất cuộc đời mình.

Lời xưa nói: Lòng vướng bận, tính việc chi cũng lẫn; lui một bước, nghĩ chuyện nào cũng thông.

Giả vờ ngốc nghếch chẳng phải chuyện gì xấu, không so đo tính toán, không tranh cãi thị phi, không quản việc bao đồng, giữ tấm lòng đơn giản thì sẽ bớt đi rất nhiều phiền não.

Người tính không bằng trời tính. Người tính toán ngàn vạn không bằng trời tính một lần.

Kinh Kim Cang giảng rằng: “Tất cả các pháp hữu vi như chiêm bao, như bọt nước, như sương buổi sáng, như tia chớp, hãy quán sát như vậy”. Có nghĩa rằng, tất cả lợi ích, được - mất, nghèo khổ - giàu sang, đều chỉ là cái thoáng qua không phải vĩnh hằng. Trong chớp mắt nó đã vụt mất không cần thiết phải chấp trước tính toán chi li như vậy.

Làm người, đem sự được - mất của bản thân tính cho kỹ cho chuẩn, nhưng dù có chuẩn xác cỡ nào cuối cùng cũng không qua được ý trời, ý trời luôn khó cãi.

Không tin bạn hãy nhìn xem. Trong cuộc sống hằng ngày, luôn có những người thật thà hiền lành, bề ngoài nhìn họ không thông minh, không lanh lợi, chỉ biết vùi đầu vào cuộc sống của mình, không thể hiện, không tranh thua đúng - sai. Cuộc sống họ tuy bình thường nhưng lúc nào cũng xuôi chèo mát mái, gia đình hòa thuận, sự nghiệp thuận lợi.

Ngược lại, những người bề ngoài có vẻ rất thông minh, luôn lo toan tính toán, luôn bận rộn so đo, nhưng cuộc sống lại chưa chắc được thuận theo ý mình, thậm chí còn hỗn loạn, cả đời chứa đầy những phiền não và đau khổ.

Con người, sống ở đời đừng quá chấp vào hình tướng, đừng quá so đo, hãy cứ ngây ngô mà sống; đứng nhìn người khác biểu diễn sự lanh lợi của họ, nhìn người khác tính toán mọi ngõ ngách của cuộc đời; bản thân mình làm một người khù khờ là được rồi.

Người xưa nói: Người làm việc gì trời đều quan sát, có nhân quả có luân hồi.

Sống ở đời, làm người hãy đơn giản; làm việc hãy từng bước, không cần phải quá chi li tính toán; không cần phải quá theo đuổi danh lợi; không tranh giành lợi ích. Có lúc thừa một chút, hồ đồ một chút, mở một mắt nhắm một mắt, thuận theo tự nhiên mà sống, cuộc sống của mình sẽ càng nhẹ nhàng, thoải mái.

Bát của mình lớn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu cơm; có bao nhiêu khả năng thì làm bấy nhiêu việc, không giả dối, không tham lam, không tranh giành.

Trong cuộc sống, có người thích tranh giành lợi ích, vì muốn có được một chút lợi ích nhỏ mà bán rẻ lương tâm; Có người thích đạp lên vai của người khác, thích làm những việc hiếp bức người; Có người lợi dụng lòng tốt của người khác, để mưu cầu lợi ích cho mình; Cũng có người thích dùng sự giả dối mà đối xử với những người chân thành bên cạnh mình.

Người càng ngu si thì càng thích tranh giành lợi ích cho mình; Người càng có trí tuệ thì càng thích chịu thiệt. Bạn chịu thiệt càng nhiều thì sẽ có phước đức chờ bạn; chiếm lợi càng nhiều, phía sau sẽ có tai họa chờ bạn. Cho nên chịu thiệt là phước, tranh giành là họa.

Người có trí tuệ sẽ không bao giờ đi tranh giành lợi ích của người khác, vì họ hiểu được đạo lý nhân quả luân hồi. Những người lúc nào cũng nghĩ đến việc chiếm lợi ích của người sẽ bị tổn rất nhiều phước đức, bị quỷ nghèo và tai họa theo sau, vận may chắc chắn sẽ không đến với họ.

Một người, nếu tranh giành quá nhiều lợi ích thì có thể rước họa vào thân.

Chỉ hòng tranh giành lợi ích của người mà không biết rằng khi mình chiếm được rồi, nhìn bề ngoài có vẻ như đạt được rất nhiều thứ, nhưng thật ra cũng đã mất đi rất nhiều.

Xưa nay ở đời không có bữa cơm nào miễn phí. Không có thứ tiền bạc nào không cần nỗ lực mà có thể kiếm được. Nếu như vì lợi ích riêng của mình, bán rẻ bạn bè, chà đạp lên nhân phẩm người khác, chiếm thành quả mà người khác vất vả mới đạt được, đến cuối cùng không những rơi vào cảnh bị bạn bè, người thân xa lánh, mà còn phải chịu sự trừng phạt khác từ ông trời.

Chiếm càng nhiều lợi ích, tai họa sẽ càng đến với bạn.

Dành thời gian làm nhiều việc thiện, tích lũy công đức, cuộc đời mới hanh thông, đời sau con cháu mới thịnh vượng.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 99
  • 100
  • 101
  • More pages
  • 105
  • Sau