• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. An lạc giữa dòng đời
  3. Trang 87

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 86
  • 87
  • 88
  • More pages
  • 105
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 86
  • 87
  • 88
  • More pages
  • 105
  • Sau

83Báu vật của tuổi già

Con trai có, con gái có, không bằng tự mình có. Lọt lòng mẹ chào đời, phong ba lăn lộn, nửa đời bon chen, việc đời đã định. Quả thông dùng cất rượu, nước xuân tinh khiết nấu trà, cơm ngày ba bữa, đâu cần gì thêm nữa.

Nửa đời người còn lại, trong tay bạn phải nắm chắc hai thứ này:

1) Sức khỏe kiện khang

Thời thơ ấu, chí hướng vươn xa, dũng cảm xông pha bằng bạn bằng bè, bởi thời trai trẻ là lúc sở hữu năng lượng tràn đầy. Ai cũng cho rằng: “Kiếm tiền là nguyên tắc để thành công, là mục tiêu của đời người”.

Đương nhiên, tiền rất quan trọng và không thể không có. Song tôi tin là, người có hiểu biết đến độ tuổi nào đó sẽ nhận ra rằng: “Sức khỏe không phải là tất cả, nhưng không có sức khỏe thì không có tất cả”.

Tỷ phú người Hoa là Lý Gia Thành trong lúc diễn thuyết đã từng nói rằng: Khi tôi phát hiện ra mình bị lao phổi, tôi bèn hạ quyết tâm. Trong việc ăn uống điều quan trọng nhất là dinh dưỡng, không cần biết thích hay không; đồng thời phải chú ý giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, chăm sóc sức khỏe và tinh thần. Vậy là, Lý Gia Thành, một kỳ lão chín mươi hai tuổi, hằng ngày vẫn kiên trì thức dậy lúc sáu giờ sáng, tập luyện để bảo vệ sức khỏe.

Xưa có câu: “Hoàng đế có bệnh không bằng ăn mày không bệnh”. Có thể chúng ta không dự trữ cả núi vàng, núi bạc nhưng chúng ta có một thể trạng khỏe mạnh cường tráng. Đó là niềm vui tột bậc của con cái ở xa, cũng chính là cuộc đời an tịnh đẹp đẽ nhất mà mỗi người mong đợi. Không có sức khỏe, tất cả chỉ là lý thuyết suông.

Có người nói rằng, ngày tháng trôi xa, chỉ mong được bình yên ngồi lại bên nhau, cùng nhau tâm tình về cuộc đời.

Năm tháng trôi đi không ngừng nghỉ, người thân khỏe mạnh, cả nhà vui vẻ chính là cuộc sống lý tưởng nhất.

2) An cư lạc nghiệp

Tuổi trẻ phóng khoáng, xem bốn biển là nhà, cưỡi ngựa mang gươm đến tận chân trời, chỉ vì muốn xem khắp thế gian phồn hoa đô hội. Sau khi đã trải nghiệm rồi mới biết rằng có một chỗ ở ổn định quan trọng đến chừng nào. Ngôi nhà không chỉ là một thứ do sắt, thép, đất, nước trộn lẫn làm ra mà là bến đỗ để quay về sau tháng năm lãng du, và là nơi nương náu, chỗ dựa để an hưởng tuổi già.

Cha già năm mươi tuổi bị cự tuyệt ngoài cửa; bà lão sáu mươi tuổi bị đuổi ra khỏi nhà; mẹ già bảy mươi tuổi nay ở nhà này, mai ở nhà khác;... Những dòng tin tức như thế đầy rẫy khắp nơi.

Nuôi con không phải là để phòng tuổi già, mái nhà mới là nơi để dưỡng lão.

Cảm giác an toàn của người trẻ tuổi là nhờ có nhà ở, niềm vui của người già cũng là nhờ có nhà ở. Nhà của con cái không nhất thiết là nhà của cha mẹ; song nhà của cha mẹ vĩnh viễn là nhà của con cái. Không cần biết lớn hay nhỏ, quan trọng là phải có một mái nhà, một tổ ấm. Chẳng ngại gì mái nhà tranh cũng là chỗ cho thân mình an trú, không cần phải nhìn sắc mặt của người khác, muốn sống thế nào thì sống, muốn ở bao lâu thì ở, không ai có thể làm bạn tủi thân dù chỉ một chút.

Con trai có, con gái có, không bằng chính mình có. Cuộc đời của chính mình tự mình xếp đặt, tuổi già của chính mình tự mình lo liệu.

Nên nghĩ cho mình nhiều hơn một chút, giữ cho mình hai thứ báu vật đó, phòng khi trái gió trở trời, tấm thân này không phải tổn hao.