Làm người, nhất định phải có chừng mực giới hạn, giữ được giới hạn đó cũng chính là giữ được thể diện cho mình.
Làm người có nguyên tắc, có giới hạn thì khi rơi vào tình cảnh khó khăn, cũng không cần phải khẩn cầu lòng xót thương của người khác.
Ở địa vị cao sang cũng không coi thường người khác.
Tấm lòng khoan dung rộng lượng thì đời người mới sâu sắc rộng dài.
Từng bị người lừa gạt, cũng không thừa cơ hội trả thù.
Từng bị người khác gây tổn thương cũng không vì thế mà gục ngã, không thể gượng dậy.
Trong lòng biết nhẫn nhịn, khiêm nhường thì mới độ lượng vị tha.
Giữ vững những nguyên tắc của mình, giữ đúng chừng mực và giới hạn của mình, mọi việc đều làm tốt thì bản thân sẽ được hạnh phúc.
Tôn trọng mọi người, bản thân cũng được tôn trọng.
Làm người, nhất định phải có chừng mực và giới hạn, giữ được giới hạn đó cũng chính là giữ được tình cảm.
Con người cần phải đối đãi với nhau chân thành tử tế, chỉ có thấu hiểu và cảm thông lẫn nhau thì mới có thể hòa hợp.
Người với người trở thành bè bạn, đồng hành cần phải chân tình, bao dung; chỉ có tôn trọng lẫn nhau thì cảm xúc mới có thể dung hòa.
Làm người suốt cuộc đời, nên cẩn trọng ghi nhớ:
Chừng mực đáng quý như vàng, tôn nghiêm còn giá trị hơn tiền bạc.
Người biết giữ chừng mực thì mới sống một đời tôn nghiêm, sống một đời khí phách, có giữ được chừng mực thì cuộc sống mới đầy sắc màu tinh tế.
Làm người phải có phẩm chất đạo đức, bởi đạo đức con người còn quý hơn vàng bạc. Con người vốn không hoàn mỹ, trong lòng cần có sự tự tôn; Làm người hay làm bất cứ việc gì cũng nên có chừng mực, giới hạn, không làm khó người khác, cũng chẳng làm khó chính mình.
Không dối trên gạt dưới, không bất chấp thủ đoạn hãm hại người khác; nói lời phải giữ lấy chữ tín, lời nói và suy nghĩ đều có chừng mực để người khác tôn trọng mình; giữ cốt cách, tư chất đạo đức để người khác học tập.
Làm người ngay thẳng chính trực, đầu đội trời, chân đạp đất; không vi phạm nguyên tắc, làm việc không vượt quá giới hạn, biết phân biệt đúng - sai phải - trái.
Trước mặt không nói những lời trái với lương tâm làm tổn thương người khác.
Trong giao tiếp các mối quan hệ xã hội, không có động cơ, mưu đồ toan tính với người khác.
Những việc mình phải làm, hãy biết giữ trách nhiệm, gánh vác những việc phải gánh vác. Đối nhân xử thế phải đi trên con đường đúng đắn, đi đúng quỹ đạo. Cuộc đời có lúc thăng trầm, có khi lên, xuống; hành vi đúng đắn thì bước đi mới không lầm.
Làm người phải có nguyên tắc, có giới hạn chừng mực, mặc dù mọi chuyện không thể tuyệt đối hoàn hảo nhưng nhất định phải có đầu có cuối.
Người có nguyên tắc, biết giữ chừng mực, khi đối mặt với lợi ích thì đặt nhân phẩm lên hàng đầu.
Trước cám dỗ mê hoặc, đức hạnh là quan trọng nhất.
Bất luận thời đại có thay đổi thế nào, không thể đánh mất giới hạn chừng mực của mình.
Chừng mực của bạn, quyết định vị trí bạn thuộc về.
Làm người trong sạch, làm việc chân thành.
Giữ được chừng mực, chính là giữ được miền đất thanh tịnh cho tâm hồn.