Cuộc đời có lúc thăng lúc trầm, mỗi ngày trôi qua có lúc ngọt ngào, có khi cay đắng, có thời khắc vui vẻ ắt có những phút giây khiến người ta muộn phiền.
Lúc phiền muộn chớ có tức giận, tức giận chỉ là giận bản thân, nổi cáu sẽ ảnh hưởng sức khỏe; Vì vậy, đừng làm hại chính mình, giận dữ ít đi, vui vẻ nhiều lên.
Chỉ một phút cáu giận sẽ làm giảm phúc lành trong đời, tích thêm sự xấu ác; Tức giận thời gian dài sẽ khiến cả thân thể và tinh thần bị tổn thương.
Càng giận dữ ít, vui vẻ nhiều thì cuộc sống càng như ý, làm việc càng phấn khởi, ngày tháng trôi qua càng nhẹ nhõm.
Khi gặp người không hiểu lý lẽ, đừng cố tranh cãi, vì sẽ chẳng mang lại ý nghĩa gì.
Khi gặp người không biết tri ân, đừng quan tâm nữa, nếu không được, hãy tìm cách tránh đi.
Nếu là chuyện nhỏ, đừng so đo tính toán, có thể bỏ qua thì hãy bỏ qua.
Nếu gặp việc lớn, giày vò day dứt cũng chẳng ích chi, có thể giải quyết được là tốt rồi.
Cuộc đời ngắn ngủi, đừng nổi giận vì chuyện nhỏ, đừng phiền lòng vì tiểu nhân. Nên hãy vì sức khỏe và cảm xúc của chúng ta, chớ có nổi giận.