• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. An lạc giữa dòng đời
  3. Trang 96

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 95
  • 96
  • 97
  • More pages
  • 105
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 95
  • 96
  • 97
  • More pages
  • 105
  • Sau

92Có buông bỏ thì mới đạt được

Khi bạn nắm chặt hai tay, trong đó chẳng có gì cả. Khi bạn rộng mở đôi tay, cả thế giới đều nằm ở đó.

Sở dĩ chúng ta không hạnh phúc, là bởi vì chúng ta khao khát sở hữu quá nhiều thứ.

Một người cảm thấy cuộc sống của mình rất nặng nề, liền tìm đến nhà thông thái để mong cầu biện pháp giải tỏa.

Nhà thông thái đưa cho anh ta một cái sọt để đeo lên người, rồi chỉ vào con đường đầy sỏi đá và nói: “Mỗi bước anh đi, hãy nhặt một hòn đá bỏ vào chiếc sọt này. Hãy thử xem cảm giác thế nào”.

Người đó làm theo rồi nói: “Thật nặng nề, thưa ngài!”

Nhà thông thái nói với anh ta: “Đây chính là nguyên nhân tại sao anh cảm thấy cuộc sống càng ngày càng trở nên nặng nề, khó khăn. Chúng ta không ngừng nhặt hết thứ này đến thứ khác rồi giữ lấy cho bản thân mình, cho nên cảm nhận cuộc sống ngày một mệt mỏi”.

Người đó lại hỏi: “Có cách nào để giảm nhẹ những gánh nặng này không?”

Nhà thông thái hỏi ngược lại: “Anh tình nguyện buông bỏ điều gì? Công việc? Tình yêu? Gia đình? Bạn bè? Tiền bạc? Địa vị? Danh vọng?”

Người kia im lặng hồi lâu không đáp. Từ đó có thể thấy:

Cả cuộc đời một con người, chỉ có hai khoảnh khắc nhẹ nhõm nhất, một là khi ra đời, hoàn toàn trần trụi mà đến thế gian với cái sọt rỗng không; Hai là khi nhắm mắt xuôi tay, dốc hết những thứ trong sọt ra ngoài, sạch trơn, trống rỗng, sau đó lại ra đi trần trụi tuyệt đối.

Trong cuộc sống, rất nhiều người hy vọng có được mọi thứ, cho rằng sở hữu càng nhiều thì bản thân càng được vui vẻ hạnh phúc. Chính vì thế cứ men theo con đường kiếm tìm sở hữu mà miệt mài bước đi. Bỗng chợt đến một ngày giật mình nhận ra: âu sầu, bất lực, bấn loạn, đau lòng, nhàm chán… Tất cả những thứ không vui vẻ đó đều có quan hệ mật thiết với những âu lo, toan tính của chính mình.

Chúng ta càng muốn có nhiều, ngược lại càng không hạnh phúc, những thứ mong có được càng nhiều, ngược lại đánh mất cũng không ít.

Đời người, cùng với việc tìm kiếm để có được thì luôn luôn phải trả một cái giá tương đương.

Nhận thức đúng đắn về được và mất thì con người khi đạt được điều gì đó sẽ hiểu rằng nhất định sẽ có mất mát; Và cũng chính trong lúc cảm thấy mất mát ấy ta sẽ biết cách làm thế nào tìm lại chính mình.

Người xưa có câu: “Nhân duyên đã có sự sắp đặt thì ắt nó sẽ đến, nếu không thì cũng đừng cố mong cầu”.

Mạnh Tử cũng nói: “Cá, ta cũng muốn có, tay gấu cũng là thứ ta thích; nếu không có được cả hai thì bỏ cá để giữ lại tay gấu”.

Nhiều khi chúng ta làm việc gì cũng chỉ để tâm tới những phần không quan trọng mà bỏ qua phần cốt lõi, cơ bản, đến khi nhìn lại thì hóa ra tất cả đều là sự hồ đồ.

Một người sống ở trên đời, đầu tiên cần là tự ta phải thực hiện tốt trách nhiệm của mình, làm tốt những việc mình nên làm; Nếu không tất cả mọi sự theo đuổi mong cầu đều như là phao nổi, dập dềnh vô định.

Carnegie - một nhà văn, nhà thuyết trình người Mỹ từng nói: “Những niềm vui và hạnh phúc chúng ta có được trong cuộc sống không được quyết định bởi việc chúng ta sống ở đâu, cũng không phải vì chúng ta sở hữu những gì, càng không phải vì chúng ta là người thế nào, nó nằm ở cảnh giới mà tâm hồn chúng ta đã đạt đến”.

Vì thế, khi chúng ta học được đánh mất trong sự có được, có được trong sự đánh mất; từ bỏ tham vọng cố tình theo đuổi sự ưu việt; quên đi những phiền muộn không như ý ám ảnh mọi lúc; hưởng thụ cuộc sống một cách đơn giản, chính là lúc chúng ta hạnh phúc.

Có buông bỏ, có đạt được; càng buông bỏ càng đạt được; không buông bỏ, không đạt được.