Một người dù ở trong bất kỳ lĩnh vực nào muốn hướng tới thành công cũng đều cần có phương pháp và con đường riêng; làm quan có đạo làm quan, kinh doanh có đường lối kinh doanh, trong gia đình thì có nếp nhà. Vậy thì nếp nhà là gì?
Ở đây ai cũng hiểu chúng ta cần phải xây dựng một nếp nhà tốt đẹp. Vậy thế nào được xem là nếp nhà tốt đẹp? Đó chính là luôn kính trọng và yêu thương người trong gia đình, là chi tiêu hợp lý, giản dị tiết kiệm, ngăn nắp gọn gàng, kính trên nhường dưới, hiếu thảo với bậc trên, thương yêu hậu bối, trung hiếu song toàn, khiêm tốn đúng mực, không tính toán được mất, nhường nhịn bao dung người khác, tu tâm dưỡng tính, xây dựng hình tượng để người khác noi theo, v.v.
Trong gia đình, dù bạn là nam hay nữ cũng đều phải biết nấu nướng, đồng thời phải biết chăm sóc sức khỏe để tránh bị đau ốm, không để bản thân lẫn mọi người đều phải chịu vất vả.
Gia đình không phải là sở hữu của riêng ai mà là trách nhiệm của chung mọi người. Nếp nhà cần được mọi người cùng nhau tuân thủ, cùng nhau xây dựng thì khi ấy gia đình mới hạnh phúc. Trong gia đình, nếu người chồng, người cha thường xuyên ra ngoài xã giao, bỏ vợ con lại ở nhà, thậm chí đến tối khuya mới về thì sẽ ảnh hưởng đến nếp sống của gia đình, nếu tình trạng như vậy thường xuyên diễn ra thì chắc chắn gia đình sẽ xảy ra vấn đề.
Như ta biết, gia đình được chia thành gia đình lớn, gia đình nhỏ, nhưng phần lớn gia đình trong xã hội ngày nay đều là gia đình nhỏ. Những gia đình có tam đại đồng đường1, ngũ đại đồng đường2 như ngày xưa hiện còn rất ít. Có người có gia đình nhưng không thích trở về ngôi nhà của mình, ngược lại có người lại không tìm được nhà, hoặc không có nhà để về. Tùy theo từng tính cách mà mỗi người có quan điểm khác nhau về gia đình. Người có tính cách hòa đồng cho rằng gia đình có đông thành viên thì sẽ vui vẻ, lại tiện lợi để chia sẻ công việc; còn người sống hướng nội thì cảm thấy gia đình đông người khiến cho không gian riêng tư của họ bị ảnh hưởng.
1 Tam đại đồng đường: Gia đình có ba thế hệ sống chung một nhà.
2 Ngũ đại đồng đường: Gia đình có năm thế hệ sống chung một nhà.
Đạo tề gia của người Á Đông cho rằng có chỉnh đốn được nếp nhà rồi mới cai trị được quốc gia. Trong gia đình, mỗi thành viên đều phải yêu quý lẫn nhau thì gia đình mới hòa hợp, mới có thể tràn ngập tiếng cười. Lâm Giác Dân1 cho rằng tất cả mọi người đều yêu thương gia đình mình hết mực, mình yêu gia đình mình bao nhiêu thì người khác cũng yêu gia đình họ bấy nhiêu, vì vậy ông đã lan rộng tình yêu gia đình thăng hoa thành tình yêu đất nước.
1 Lâm Giác Dân: Một nhà cách mạng Trung Quốc, đã tham gia và hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Quảng Châu (1911).
Nếu bạn là một người biết yêu thương gia đình thì bạn còn nên quan tâm đến cả những yếu tố khác liên quan đến ngôi nhà của mình như môi trường, hàng xóm, cơ sở vật chất. Nhà ở nên đơn giản, sáng sủa, thoáng mát. Nhà của người nước ngoài rất giản dị chứ không chất đầy đồ đạc như một cái nhà kho. Nhà ở cần phải ngăn nắp, sạch sẽ, hợp thẩm mỹ, giản dị; trong nhà nên dành ra một khoảng không gian trang nghiêm để đặt bàn thờ, đặt tượng Phật, Bồ tát. Lúc lựa chọn vị trí của ngôi nhà thì không nên mê tín tin theo phong thủy, điều quan trọng nhất vẫn là làm sao để căn nhà được thông thoáng, đón được ánh mặt trời và nhất là ta có thể chung sống hòa thuận với các thành viên trong gia đình cũng như là với hàng xóm láng giềng.
Người xưa có câu: “Nhà tích thiện ắt dư phúc, nhà không tích thiện ắt dư họa”, còn ngày nay người ta lại hy vọng có thể xây dựng nếp nhà tốt, một “gia đình văn hóa”. Nếu mỗi ngôi nhà đều có thể đặt mua Nhân gian phúc báo, đồng thời mỗi ngày xem đài truyền hình Cuộc sống đẹp1, mỗi người tham gia làm hội viên của hội Phật Quang, mỗi năm lên núi Phật Quang một lần, chung tay xây dựng ngôi nhà Phật Quang vững bền, lấy Phật giáo nhân gian làm tư tưởng chung của mỗi thành viên trong gia đình, thì đó chính là nếp nhà tốt đẹp nhất.
1 Đài truyền hình Cuộc sống đẹp: Là đài truyền hình thuộc quỹ truyền hình hoằng pháp Phật Quang Sơn.