• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Ánh chớp tư duy
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 41
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 41
  • Sau

20Chấp nhận rủi ro

U

AE tạo được tiếng vang trên thế giới về tốc độ phát triển đáng chú ý. Khi mọi người nhìn thấy tầm vóc của tham vọng và các công trình xây dựng của chúng tôi, khi họ nhìn thấy chúng tôi khởi động các dự án lớn và thực hiện các kế hoạch ngay cả trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn và khu vực không ổn định, họ thường hỏi: “Bạn không nhìn thấy rủi ro à?”.

Câu trả lời của tôi là không có dự án nào có thể thành công mà không có sự hiện diện của rủi ro. Mỗi loại công việc đòi hỏi một mức độ rủi ro nhất định. Thế thì, chẳng lẽ chúng ta dừng cuộc sống và công việc lại? Ngay cả khi ngân hàng tin rằng vẫn có rủi ro khi cho người dân vay tiền, chẳng lẽ chúng ta dừng hoạt động của ngân hàng lại? Đi làm bằng xe cũng có rủi ro, đi du lịch bằng máy bay cũng có rủi ro. Vậy chẳng lẽ chúng ta sẽ không đi làm cũng không đi du lịch nữa chăng?

Chắc chắn là không. Cuộc sống luôn đầy rủi ro. Làm thế nào chúng tôi có thể đạt được mục tiêu của mình, thúc đẩy nền kinh tế và đảm bảo hạnh phúc của người dân nếu chúng tôi không bắt đầu các dự án mới và chấp nhận là chắc chắn sẽ có một số rủi ro nào đó?

Thách thức có mặt khắp nơi, rủi ro cũng vậy. Bất cứ ai kiên trì hướng tới mục tiêu của mình chắc chắn sẽ đạt được chúng. Còn những ai luôn nêu lên những lý do để không phải phát triển sẽ không bao giờ thiếu những lời bào chữa.

Với mỗi dự án hoặc ý tưởng mà chúng tôi khởi động, tôi phải đối mặt với cùng một câu hỏi về rủi ro. Tôi luôn nhấn mạnh rằng nguy cơ lớn nhất chính là không chấp nhận bất kỳ rủi ro nào. Sự thật là chúng ta không bao giờ khởi động một dự án mà không kiểm tra và nghiên cứu kỹ lưỡng; tuy nhiên, chúng tôi không để nỗi sợ hãi ám ảnh tâm trí của mình lẫn của toàn đội ngũ.

Chúng tôi không phóng đại những rủi ro xung quanh. Chúng tôi khước từ, không để những trở ngại ngăn mình khỏi công việc, khỏi sự xây dựng và phát triển, thậm chí chúng tôi khước từ cả những căng thẳng, bất ổn và chiến tranh đang xảy ra xung quanh. Khu vực của chúng tôi đã chứng kiến ba cuộc chiến tranh trong ba thập kỷ qua. Nếu chúng tôi cứ chờ đợi sự ổn định trong khu vực được khôi phục trước khi tung ra những dự án lớn thì làm sao chúng tôi có thể đứng ở vị thế này vào ngày hôm nay?

Cách trả lời tốt nhất về những căng thẳng trong khu vực cũng như các thách thức của kinh tế toàn cầu là làm việc với tốc độ cao hơn và hoàn thành các dự án lớn nhanh hơn bao giờ hết. Sự phát triển và sự ổn định là một cặp đôi như cá với nước, như chim với trời. Đối với những ngành kinh tế nào ít ổn định hơn, chúng tôi cần thúc đẩy và giúp chúng trở nên mạnh mẽ hơn bằng các dự án lớn.

Khu vực của chúng tôi và người dân rất cần một mô hình thành công cho thế giới Ả Rập, bởi nó mang đến niềm hy vọng và minh chứng rằng tập trung vào tăng trưởng sẽ tốt hơn tập trung vào chiến tranh, rằng việc xây dựng nên một tương lai là khả dĩ chỉ khi nào tất cả các bên chịu đồng thuận, hàn gắn, hòa giải và có tinh thần đồng đội.

Mỗi quốc gia đều có cách khai thác năng lượng từ công dân của họ, hoặc dùng nó để xây dựng những dự án đầy lạc quan và hy vọng, hoặc dùng nó để hướng tới những căng thẳng, bất ổn và chiến tranh.

Người Ả Rập là một dân tộc thông minh và tôi rất lạc quan về tương lai của khu vực, mặc cho những căng thẳng vẫn đang xảy ra.

"Chấp nhận rủi ro và thất bại không phải là một thất bại. Thất bại thật sự là lo sợ và không chấp nhận bất cứ rủi ro nào."

Tôi muốn tiếp tục đề cập đến một khía cạnh khác của việc chấp nhận rủi ro. Đó là chấp nhận rủi ro ở mức độ cá nhân.

Một người không chấp nhận rủi ro trong cuộc sống sẽ tránh được những khó khăn, vướng mắc và mất mát; nhưng người ấy cũng sẽ không bao giờ trưởng thành hoặc hiểu thêm những điều mới mẻ. Họ sẽ không bao giờ thay đổi. Thậm chí họ sẽ chẳng bao giờ dám yêu. Tóm lại, người ấy sẽ không bao giờ sống một cách trọn vẹn. Ngạn ngữ có câu: Bạn không thể khám phá những đại dương mới nếu không có can đảm để rời mắt khỏi bờ biển. Cuộc sống đầy trải nghiệm, những con người mới, những địa danh và những cuộc phiêu lưu; nếu cứ tránh né rủi ro, bạn sẽ mất đi tất cả những điều này.

Chúng ta rất thường thấy hai loại người cùng có chung một nền tảng, nhận được sự giáo dục như nhau và có tư chất thông minh ngang bằng nhau, nhưng người này lại thành công hơn người kia. Tại sao vậy? Đó là vì một người dám dấn thân cho ý tưởng và biến nó thành thực tế, thử nghiệm những sáng tạo của mình để thay đổi cuộc sống, trong khi người còn lại không có can đảm thực hiện điều này.

Chấp nhận rủi ro và thất bại không phải là một thất bại. Thất bại thật sự là lo sợ và không chấp nhận bất cứ rủi ro nào.

"Mỗi loại công việc đòi hỏi một mức độ rủi ro nhất định. Thế thì, chẳng lẽ chúng ta dừng cuộc sống và công việc lại?"

Flashes021

Sheikh Mohammed bin Rashid và Sheikh Mohammed bin Zayed – Thái tử của Abu Dhabi – trong lễ đặt những viên gạch nền tảng cho một dự án phát triển ở Tiểu quốc Fujairah, UAE. Trong bức hình này cũng có mặt Sheikh Hamdan – Thái tử Dubai, và Hoàng thân Mohammed Al Murr – người phát ngôn của Hội đồng Quốc gia Liên bang, thuộc Quốc hội UAE.

"Nếu chúng tôi cứ chờ đợi sự ổn định trong khu vực được khôi phục trước khi tung ra những dự án lớn thì làm sao chúng tôi có thể đứng ở vị thế này vào ngày hôm nay?"