Ý
tưởng viết câu chuyện này bắt đầu từ dịp đầu năm, khi tôi nằm viện ở An Huy. Tại đó tôi đã gặp một người là nguyên mẫu của Đại Miếu, một chị đại hơi một tí thì quên. Sau khi quen biết chị ấy, tôi bắt đầu lưu ý đến những người, những việc trong bệnh viện. Vừa để ý quan sát cái, tôi liền phát hiện hóa ra trong bệnh viện cũng có rất nhiều thứ để viết, và cứ thế viết ra. Viết đến đoạn cuối, tôi vẫn luôn nghĩ có cần viết ra kết cục của Lão Tác hay không. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì phần về ông lão đáng yêu này đã được tôi giữ lại đến phần cuối cùng của câu chuyện. Am Thuần là nữ chính “đơn giản” nhất, “ngốc nghếch” nhất cũng là nữ chính tôi thích nhất. Cô ấy dựa vào sự thiện lương của bản thân để chinh phục Tứ Trương. Đương nhiên, nếu để cô ấy gặp phải người đàn ông khác, tôi cũng không dám đảm bảo Am Thuần vẫn có được tình yêu cho chính mình như vậy. Chính vì tuổi nhỏ trải qua quá nhiều, khiến Tứ Trương đã sớm nhìn thấu lòng người thế gian, cũng sớm học được cách làm thế nào bảo vệ bản thân mình thật tốt, cũng bởi vì không biết phải làm sao trước sự đơn thuần của Am Thuần, anh ngưỡng mộ sự đơn giản của cô, thương cảm cho sự khó khăn của cô, hãm sâu vào sự thiện lương của cô. “Anh có thiếu người yêu không?” bước sang tập 2, tôi cho rằng câu chuyện đã chín hơn so với tập 1. Viết đến những dòng chữ cuối cùng, có vẻ nhiều chuyện vẫn còn chưa đi đến hồi rốt ráo, ví như tình cảm của Vu Đại Miếu đối với Am Thuần, mối quan hệ cha con của Lão An và Am Thuần, còn có câu chuyện “ngược chó” của Am Thuần và Tứ Trương. Những chuyện này tôi sẽ dành để kể trong tập thứ 3 của series này.
Tiếp đây tôi xin chân thành kính mời độc giả yêu quý của tôi cùng tôi chia sẻ những trải nghiệm thú vị khó quên về bệnh viện. Cách thức chia sẻ, xin mời gia nhập nhóm QQ của tôi: 37394748. Khi câu chuyện các bạn chia sẻ đủ thú vị hoặc đủ sâu sắc, tôi sẽ viết nó thành sách, đề tên các bạn trong danh sách cảm ơn và gửi tặng các bạn cuốn sách có chữ kí và đề tặng của tôi.
Trân trọng cảm ơn các độc giả thân yêu: Tử Ly_Sn; Lin1Y; Tử Du Linh; Nhất Đầu Tiểu Mao Lư Keira... đã cung cấp tư liệu cho tôi trong tập 2 này!
Ngày 16 tháng 11 năm 2017
Ngô Đồng Tư Ngữ
!