Con người ở thế gian này trải qua bao nhiêu vất vả với đủ loại mưu cầu, không ngoài hy vọng bản thân có được thành tựu.
Học sinh cố gắng học tập để mong được vinh danh trong bảng vàng, thương nhân kinh doanh nhằm mục đích kiếm lời làm giàu; nhà khoa học vùi đầu ở phòng nghiên cứu nhằm mục đích phát hiện ra những tri thức khoa học mới; người nông dân vất vả cày cuốc lao động nhằm mục đích gặt hái một vụ mùa bội thu; người công nhân nỗ lực làm việc nhằm mục đích tăng gia sản xuất phục vụ đất nước.
Mọi người ai cũng mong cầu có được thành tựu, nhưng không phải ai cũng đạt được điều này. Bất luận trong lĩnh vực hay ngành nghề nào, nếu như bản thân ích kỷ, lười biếng, ngu si, tầm nhìn hạn hẹp, thì sẽ không thể có được thành tựu.
Nếu muốn có được thành tựu, cần tôn trọng người khác, tôn trọng tập thể, cùng nhau xây dựng và sáng tạo, như thế thành tựu mới thật sự đáng quý. Thành tựu nhất định phải có ích cho quốc gia, xã hội, có ích cho quảng đại quần chúng nhân dân, làm vẻ vang tổ tông, rạng ngời dòng tộc, v.v.
Thành tựu theo đúng nghĩa phải được mọi người tán dương, lưu giữ. Có thể kể đến một số thành tựu nhân loại sau đây: Thương Hiệt tạo ra chữ Hán; Luy Tổ phát minh ra nghề nuôi tằm; Đại sư Cưu Ma La Thập dịch kinh để muôn vạn tín đồ Phật giáo sau này tu trì tụng đọc; tư tưởng duy thức của Đại sư Huyền Trang hình thành triết học Duy Thức đóng góp không nhỏ trong sự phát triển tư tưởng nhân loại.
Hai anh em Trình Hạo, Trình Di nghiên cứu Thiền học, đóng góp cho sự phát triển của học thuyết Lý học triều Tống - Minh; nhờ nghiên cứu Phật học mà Tạ Linh Vận và Tô Đông Pha đều trở thành những nhà văn lớn. Tự cổ chí kim, thời kỳ nào cũng có nhân tài xuất hiện, những thành tựu mà họ có được, ngoài nhờ vào năng khiếu và sự nỗ lực của bản thân, còn phụ thuộc vào bối cảnh lịch sử đương thời, kinh nghiệm của tiền nhân, do vậy, để có được thành tựu thật sự không hề dễ dàng.
Khi người khác có được thành tựu, chúng ta không nên đố kỵ, mà cần kính trọng và mừng cho họ. Cho dù khi xây dựng một tòa nhà lớn, chúng ta chỉ cống hiến có một cây đinh, một con ốc; cho dù trong quá trình sáng tác một tác phẩm vĩ đại, chúng ta chỉ là người tham gia hiệu đính, thẩm định; cho dù trong cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước, chúng ta chỉ là người đánh trống cổ vũ; cho dù trong công tác bầu cử, chúng ta chỉ đóng góp một phiếu bầu, v.v. nhưng đều góp phần làm nên thành công của tập thể và nên cảm thấy vui mừng vì điều đó.
Phi hành gia người Mỹ Armstrong là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Đằng sau thành tựu của cá nhân ông chính là sự nỗ lực của cả giới khoa học nước Mỹ. Máy tính Apple xuất hiện là thành tựu của tập thể các nhà khoa học. Vậy trong vô vàn thành tựu trên thế giới, chúng ta có thể đóng góp chút ít nhân duyên hay không?