“S
ố Tám Quảng trường Franklin chắc chắn phải tồn tại”, Sato khăng khăng. “Hãy tìm lại đi!”
Nola Kaye ngồi tại bàn và điều chỉnh tai nghe trên đầu. “Thưa bà, tôi đã kiểm tra khắp nơi... địa chỉ đó không tồn tại ở Washington D.C.”
“Nhưng tôi đang ở trên nóc tòa nhà số Một Quảng trường Franklin”, Sato nói. “Chắc chắn phải có Số Tám!”
Giám đốc Sato đang ở trên một nóc nhà sao? “Đợi đã.” Nola bắt đầu chạy một lệnh tìm kiếm mới. Cô đang nghĩ tới việc báo cho Giám đốc Văn phòng an ninh biết về tay hacker, nhưng có vẻ lúc này bà chỉ bận tâm về Số Tám Quảng trường Franklin. Thêm nữa, Nola vẫn chưa có toàn bộ thông tin. Mà cái tay an ninh hệ thống mắc dịch kia đâu rồi chứ?
“Được rồi”, Nola nói, mắt dán lên màn hình, “tôi thấy vấn đề rồi. Số Một Quảng trường Franklin là tên của tòa nhà... chứ không phải địa chỉ. Địa chỉ thực sự là 1301 phố K.”
Tin mới có vẻ làm bà giám đốc rất bối rối. “Nola, tôi không có thời gian giải thích - kim tự tháp nói rất rõ ràng về địa chỉ Số Tám Quảng trường Franklin.”
Nola vụt ngồi thẳng người dậy. Kim tự tháp chỉ tới một địa điểm cụ thể sao?
“Dòng chữ khắc trên đó”, Sato nói tiếp, “ghi rõ: ‘Bí mật giấu trong Tổ Chức - Số Tám Quảng trường Franklin’”.
Nola không thể hình dung nổi. “Một tổ chức như... hội Tam Điểm hay một hội huynh đệ nào hay sao?”
“Tôi đoán là thế”, Sato đáp.
Nola ngẫm nghĩ trong giây lát, rồi lại bắt đầu gõ bàn phím. “Thưa bà, có thể số nhà tại quảng trường đã thay đổi theo thời gian thì sao? Ý tôi là nếu kim tự tháp này lâu đời đúng như truyền thuyết thì rất có thể số nhà tại Quảng trường Franklin bây giờ khi đã khác thời điểm kim tự tháp được chế tác rồi. Tôi đang chạy một lệnh tìm kiếm không dùng tới số tám... chỉ dùng “tổ chức”, ”quảng trường Franklin” và “Washington, D.C.”... Theo cách này, có khi chúng ta có thể biết liệu có...” Cô dừng lại dở chừng vì kết quả tìm kiếm xuất hiện.
“Cô có gì rồi?”, Sato hỏi.
Nola nhìn chăm chú vào kết quả đầu tiên trên danh sách - một hình ảnh ngoạn mục về Đại kim tự tháp Ai Cập - được dùng làm hình nền chủ đề cho trang chủ của một tòa nhà tại Quảng trường Franklin. Tòa nhà này không giống bất kỳ tòa nhà nào khác tại quảng trường.
Hay trong cả thành phố.
Điều làm Nola dừng sững lại không phải là kiến trúc lạ lùng của tòa nhà, mà chủ yếu là mục đích sử dụng của nó. Theo trang chủ, công trình khác thường này được xây dựng như một thánh điện huyền bí thiêng liêng, được thiết kế bởi... và dành cho một tổ chức bí mật cổ xưa.