Nhiều người không nhận thức được rằng tất cả chúng ta đều có khả năng kết nối cuộc sống của mình với thế giới. Nhiều người quen chấp nhận những điều nhận được và không mơ tưởng gì thêm, song, thật ra, cuộc sống vẫn không ngừng thì thầm với ta về những ước ao, khát vọng, mách bảo ta những điều có thể thực hiện được và cách phát huy hết giá trị những gì ta được nhận. Cuộc sống luôn muốn thỏa mãn khao khát của mỗi con người, điều quan trọng là ta phải hiểu rõ ta mong muốn và biết bày tỏ nguyện vọng ấy.
Bày tỏ mong muốn có được điều gì đó không có nghĩa là ta van xin hay nài nỉ vì thiếu thốn hay không xứng đáng. Việc này cũng giống như mua hàng. Ta không cần van xin người bán hay phải chứng tỏ ta xứng đáng có món hàng đó. Việc của họ là đáp ứng yêu cầu của ta. Ta chỉ cần nói cho họ biết ta cần gì. Khi đã hiểu rõ điều mình mong muốn, ta hãy bước vào không gian tinh thần - nơi mọi điều đều có thể xảy ra - và bày tỏ nguyện vọng của mình. Dù áp dụng phương pháp nào, ta cũng cần có không gian tĩnh lặng để suy tư.
Từ không gian tinh thần ấy, ta có thể biến mọi ý định của mình thành sức sáng tạo. Khi hình dung các chi tiết từ mọi góc độ - từ mùi vị, màu sắc, đến cảm giác được toại nguyện - ta sẽ vẽ ước mơ của mình theo cách riêng. Cũng giống như thả viên sỏi xuống mặt hồ, những gợn sóng hình thành từ suy nghĩ của ta sẽ lan tỏa rất nhanh từ vùng đất yên tĩnh của tâm hồn, tạo tiếng vang trong thế giới và sắp đặt, bố trí tất cả các chi tiết cần thiết để giúp ta toại nguyện. Trước khi rời bỏ mảnh đất sáng tạo để trở về hiện thực, ta đừng quan tâm về kết quả đạt được và hãy tỏ lòng biết ơn. Thực hành việc này mỗi ngày, ta sẽ tập trung được suy nghĩ, sức lực để hòa hợp với những điều tinh túy nhất tạo nên cuộc sống mà ta mơ ước.