Cuộc sống mỗi chúng ta là sự hòa trộn không ngừng của những trải nghiệm, quan niệm, nhu cầu, ước vọng cá nhân. Ta gặp gỡ, kết bạn, trở thành tri kỷ với ai đó thường là vì họ sẵn sàng sẻ chia với ta những sở thích, nhu cầu… Thời gian trôi qua, sợi dây gắn kết giữa ta và bạn không còn bền chặt. Ta nhận ra cuộc sống mỗi người đang đi theo những hướng khác nhau, ta và bạn không còn cùng chia sẻ những khát vọng, chúng ta đã thay đổi rất nhiều.
Thật ra, việc ta không còn thấy vui vẻ, thoải mái khi ở bên bạn hay khi liên lạc với bạn nay trở nên khó khăn cũng là điều bình thường. Ta đau xót, hoang mang khi đánh mất một người bạn nhưng đó cũng là chuyện tự nhiên trong sự tiến hóa của mỗi người.
Ta có quyền chọn kết bạn với những người biết thông cảm, hay giúp đỡ người khác, nhân ái, và nhất là cho ta cảm giác dễ chịu khi gần gũi. Sau một thời gian quen biết, ta thấy bạn không còn như xưa. Có thể bạn thay đổi hoặc ta đã đổi thay. Chia tay bạn không có nghĩa là những kỷ niệm giữa ta và bạn trở nên vô nghĩa hay không còn giá trị. Việc chia tay ấy chỉ đơn thuần thể hiện nhu cầu của cả hai bên.
Kết thúc một tình bạn thật không dễ. Ta thấy thật khó mở lời nêu rõ nguyên do. Với tất cả tấm chân tình, tôn trọng, tế nhị, ta có thể nói với bạn một lời giản dị rằng ta không có đủ thời gian dành cho mối quan hệ này nữa. Nếu đã chủ động kết thúc quan hệ, ta sẽ làm điều ấy rất tự nhiên.
Mỗi người đi qua đời ta đều dạy ta ít nhiều. Có tình bạn bền lâu, có tình bạn ngắn ngủi. Điều quan trọng trong các mối quan hệ là phải biết nắm bắt những thay đổi và mạnh dạn kết thúc không tiếc nuối. Dẫu không còn gắn bó với ai đó từng rất có ý nghĩa với mình, hình ảnh họ sẽ vẫn luôn trong tim ta.