Đường đời của ta cũng như dòng chảy của nước trên khắp bề mặt trái đất. Nước bắt đầu hiện hữu khi trời mưa, băng tan chảy, tràn xuống núi non rồi hòa vào sông suối. Chúng ta chào đời và bắt đầu cuộc sống cũng tương tự vậy. Như dòng sông chảy giữa đôi bờ, ta được sinh ra với những nét tính cách nhất định tạo nên cái tôi của cá nhân. Mỗi con người được sinh ra tại một thời điểm và địa điểm nhất định, trong một gia đình đặc biệt nào đó, được sở hữu những năng khiếu thiên phú và phải trải qua những thử thách riêng. Với hành trang ấy, ta bước vào đời và sẵn lòng đón nhận mọi khúc quanh, ngả rẽ, hay trở ngại vốn có của cuộc sống… như dòng chảy của một dòng sông.
Quan sát dòng chảy của nước, ta sẽ học được cách đi qua cuộc sống này sao cho thật nhẹ nhàng, thanh thản nhưng vẫn rất kiên định và khiêm tốn. Khi bị ngăn trở bởi thác ghềnh, sông như được tăng thêm sức mạnh để tiếp tục băng dòng. Nước cho ta cảm hứng về lòng can đảm. Nước không phí hoài thời gian níu giữ quá khứ hay ôm chặt những điều quen thuộc mà cứ mải miết trôi đi. Khi cần lấp đầy một chỗ trũng, nước không né tránh, không sợ hãi mà lặng lẽ và can đảm lấp đầy. Từ câu chuyện ấy, ta học được cách đối mặt những giờ phút đen tối của đời mình thay vì trốn chạy.
Sông sẽ đổ vào biển. Dòng nước không ngại ngần hòa vào biển lớn, không sợ đánh mất bản lĩnh hay cái tôi của riêng mình. Nhẹ nhàng, khiêm tốn và thật tự nhiên, con nước hòa vào đại dương mênh mông không chút miễn cưỡng nhằm góp thêm chút công sức nhỏ nhoi của mình. Mỗi khi vượt qua cái tôi của mình để hòa vào tập thể, bạn đã noi theo tấm gương của nước rồi đấy!