Ai chà, nếu kể chuyện về mẹ thì tớ có thể nói suốt ngày không chán. Mẹ là một người bạn thân thiết và cũng đáng yêu vô cùng. Để làm vừa lòng người bạn này e rằng hơi mệt. Mẹ đúng kiểu con gái, hay dỗi, hay hỏi những câu “không liên quan” nhưng xét từ góc độ là người hiểu tớ thì thôi rồi, không ai bằng.
Mẹ tớ có sở thích ghi chép lại tất cả những câu chuyện liên quan đến tớ. Trước đây khi chưa có Facebook thì mẹ viết vào nhật kí. Số lượng các quyển nhật kí bây giờ có lẽ không thể nhớ nổi. Mẹ bảo, nếu hỏi đồ vật nào quý giá nhất đối với mẹ, mẹ sẽ chọn những quyển nhật kí vì đọc lại, mẹ thấy được cả tuổi thơ của tớ. Khi mạng xã hội ra đời, mẹ biến Facebook thành một dạng nhật kí nhưng hình như như vậy vẫn chưa đủ, mẹ vẫn tiếp tục viết cả trong các cuốn sổ đủ màu. Để các bạn hiểu thêm về những gì mẹ muốn nhắn nhủ qua những câu chuyện về tớ, tớ sẽ trích một số đoạn ghi chép của mẹ nhé.