Một Samurai(1) tay cầm một con cá đi đến phòng của thiền sư Nhất Hưu(2).
Chàng Samurai nói:
- Chúng ta cá cược đi! Thiền sư nói con cá trong tay ta sống hay chết?
Thiền sư Nhất Hưu biết rằng nếu mình nói cá chết thì người Samurai chắc chắn sẽ mở tay ra; còn nếu mình nói cá sống thì người Samurai kiểu gì cũng sẽ bí mật ra sức bóp chết con cá.
Thiền sư Nhất Hưu liền nói:
- Là cá chết.
Chàng Samurai lập tức mở tay ra, vừa cười vừa nói:
- Haha! Thiền sư, ông thua rồi! Ông xem, con cá này sống đấy chứ!
Thiền sư Nhất Hưu mỉm cười hiền từ và nói:
- Đúng vậy, ta thua rồi.
Ngài Nhất Hưu đã thua cược nhưng vị thiền sư lại thắng được một con cá bằng xương bằng thịt.
Ghi chú:
(1) Samurai (侍 - Thị) thường được hiểu là tầng lớp võ sĩ (武士) rất có địa vị trong thời kì trung đại Nhật Bản. Samurai sống với những quy tắc danh dự nghiêm ngặt gọi là “võ sĩ đạo” (武士道).
(2) Xem Ghi chú (1) truyện số [31] “Ngày tử đến rồi”.