• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bồ tát đi giày trái - Câu chuyện phật giáo 1
  3. Trang 30

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 55
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 55
  • Sau

Khắc niệm thành thánh

Trước kia, ở nước Ca Thi(1) có một vị cư sĩ tên là Câu Đề (趜提). Vị cư sĩ này có một người con trai tên là Ưu Ba Câu Đề (優波趜提). Sau khi người con trai lớn lên thì gia cảnh của họ trở nên nghèo khó khôn cùng. Người cha bèn đưa cho con trai một ít vốn, bảo con vào thành thị chuyên tâm buôn bán. Lúc đó, có một vị A La Hán có tên là Da Quán Cơ (耶貫犄) đến bên cạnh Ưu Ba Câu Đề thuyết pháp cho chàng thanh niên nghe.

A La Hán dạy Ưu Ba Câu Đề phải chú ý khởi tâm động niệm của bản thân. A La Hán bày cách cho chàng thanh niên dùng các viên đá màu đen và màu trắng để ghi nhớ: Mỗi khi khởi niệm thiện thì thả một viên đá trắng, mỗi khi khởi niệm ác thì thả một viên đá đen.

Ưu Ba Câu Đề tiếp thụ những giáo huấn của A La Hán, khi nảy sinh những ý nghĩ tốt lành thì ném đá trắng, lúc dấy lên ý nghĩ xấu xa, ác độc thì ném đá đen. Lúc đầu, số viên đá đen nhiều hơn, số viên đá trắng ít hơn. Nhưng rồi, qua quá trình dần dần tu tập, số lượng đá đen và đá trắng đã bằng nhau rồi. Ưu Ba Câu Đề hết sức lưu ý đến ý niệm của bản thân, cuối cùng thì hoàn toàn vắng bóng đá đen, chỉ còn lại rất nhiều những viên đá trắng tượng trưng cho những ý niệm tốt đẹp.

Bằng sự tu hành như vậy, Ưu Ba Câu Đề cuối cùng cũng đã đắc đạo.

Ghi chú:

(1) Ca Thi (Kāśī - 迦尸), còn có tên gọi khác là Vārānasī, là một trong số mười sáu vương quốc lớn ở Ấn Độ cổ đại, có nhiều mối liên hệ với cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.