• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Câu chuyện hiếu đạo
  3. Trang 26

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 47
  • Sau

Cứu người lúc nguy khốn

Một trăm năm trước, ở Gia Nghĩa có một vị tiên sinh tên Lâm Đăng Chương. Ông là một người chính trực, thường hay giúp đỡ bà con lối xóm có hoàn cảnh khó khăn. Tuy gia cảnh của Lâm Đăng Chương cũng không giàu có gì nhưng ông luôn giúp đỡ người khác tùy theo khả năng của mình. Bất hạnh thay, ông bị kẻ gian hãm hại phải chịu cảnh lao tù. Quan phủ báo cho người nhà của Lâm Đăng Chương rằng nếu họ nộp đủ bốn mươi lượng vàng thì ông Lâm sẽ được thả ra. Vì muốn cứu chồng mình thoát khỏi cảnh lao tù, không còn cách nào khác, vợ ông đành phải bán đi căn nhà duy nhất của gia đình và gửi con trai cho một gia đình giàu có để làm tin, dự định sau khi cứu chồng ra thì sẽ đón đứa con trở về.

Nhưng trớ trêu thay, trên đường đi bà lại đánh rơi bốn mươi lượng vàng kia. Vừa may có một người ăn xin bị tật cả hai chân tên là Từ Lương Tứ ở miếu thổ địa nhặt được. Ông nghĩ người phụ nữ này đi rất vội vàng, ắt hẳn số vàng này rất quan trọng với bà ấy. Mình không nên số lấy tiền này, nếu bà ấy trở lại mà không thấy, nói không chừng sẽ nghĩ quẩn mà làm ra chuyện dại dột mất.

Thế là Từ Lương Tứ ngồi chờ bên vệ đường, khi bà Lâm quay trở lại tìm thì Từ Lương Tứ liền mang toàn bộ số vàng trả lại cho bà. Vị quan sau khi nghe chuyện, lòng thầm nghĩ:

169

“Vợ của Lâm Đăng Chương bán hết gia sản, giao con trai của mình cho nhà giàu để làm tin mới có được số tiền đó. Hơn nữa, ngay cả một người ăn xin còn vì nghĩa mà không tham số tiền ấy, ta là quan phụ mẫu sao có thể nhẫn tâm mà lấy số tiền này được.”

Thế là ông ta thả Lâm Đăng Chương ra để gia đình họ được đoàn tụ. Lòng tốt thì sẽ nhận được báo đáp tốt. Lâm Đăng Chương là người có tấm lòng nhân hậu nên gặp được những người có tấm lòng nhân hậu giúp đỡ ông, còn hành động vì nghĩa của Từ Lương Tứ thì càng đáng được ca ngợi, nhặt được tiền mà không tham không chỉ là một đức tính tốt mà việc làm đó còn có thể cứu người. Trong câu chuyện này, Từ Lương Tứ tuy chỉ là một người ăn xin nghèo khổ nhưng ông hiểu rằng không nên lấy tiền không phải của mình và nên cố gắng cứu giúp người trong lúc nguy khó. Việc làm của ông đã cảm động được quan phủ, nhờ đó cứu được cả nhà Lâm Đăng Chương.

Các bạn nhỏ thân mến!

Giúp đỡ người qua cơn khó khăn là dang tay giúp đỡ người khác khi thấy họ gặp khó khăn, nguy hiểm. Chẳng hạn như thấy có người sơ ý bị trượt chân ngã xuống ống cống hoặc vũng nước, các bạn nên đỡ người đó đứng dậy. Nếu thấy mình không đủ sức thì hãy nhanh chóng tìm người đến giúp, việc làm ấy chính là giúp đỡ người trong lúc nguy khó. Đây là đức tính các bạn nên vun bồi từ nhỏ.