• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Câu chuyện hiếu đạo
  3. Trang 37

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 47
  • Sau

Bóng vàng dưới nước

Một người đàn ông nọ có rất nhiều tiền, ông ta rất thương con trai của mình cho nên chỉ cần con mình thích cái gì, ông cũng đều dùng mọi cách mua về. Một buổi chiều nọ, đứa con nhìn thấy một cái hồ bèn vòi vĩnh người cha rằng:

- Cha ơi, con thích nghịch nước, cha có thể dẫn con đến hồ để bơi được không?

Người cha trả lời:

- Tất nhiên là được, nhưng con phải cẩn thận, bây giờ con hãy đến đó trước, một lát nữa cha sẽ qua đó với con.

241

Cậu bé vô tư đi đến ngồi bên bờ hồ nhìn ánh sáng mặt trời phản chiếu từ mặt hồ, nghe những con chim nhỏ liên tục hót vang. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy dưới đáy hồ có một sợi dây chuyền bằng vàng lấp lánh. Cậu bé rất vui, muốn xuống hồ để nhặt sợi dây chuyền lên. Thế là “ùm” một tiếng, cậu nhảy xuống hồ, ở dưới hồ nhảy tới nhảy lui, hất từng nắm cát dưới hồ lên, hồ nước trong vắt bị cậu bé khuấy cho đục ngầu. Nhưng cậu vẫn chưa tìm được sợi dây chuyền đó, mãi đến khi cả người vừa dơ vừa mệt, cậu bé mới bò từ dưới hồ lên, cậu nghĩ:

- Thật kì lạ, rõ ràng là mình thấy có một sợi dây chuyền ở đây mà. Tại sao mình không tìm thấy nó nhỉ?

Lên bờ hồ ngồi được một lúc, khi nước trong hồ từ từ lắng xuống thì cậu lại nhìn thấy một sợi dây chuyền vàng.

- Ha ha! Lần này nhất định mình sẽ lấy được nó.

Thế là cậu bé nhắm vào vị trí có dây chuyền vàng, toan nhảy xuống lần nữa thì cha cậu đến. Người cha thấy con mình ướt nhẹp, quần áo dơ bẩn bèn hỏi rằng:

- Con ngoan, con đang làm gì thế?

Đứa con đáp lời:

- Con đang vớt dây chuyền.

Người cha lại hỏi:

- Làm sao dưới nước có dây chuyền được, chắc chắn con nhìn lầm rồi.

Đứa con không tin lời cha, phản bác lại rằng:

- Cha hãy nhìn dưới nước đi, rõ ràng là có dây chuyền vàng mà.

Người cha lại gần quan sát rồi nói với con rằng:

- Đó không phải là dây chuyền vàng, dây chuyền vàng thật sự ở trên cây cơ.

Nếu con trèo lên cây thì con đã lấy được dây chuyền vàng rồi.

Cậu bé một mực khăng khăng:

- Rõ ràng nó ở dưới nước mà, sao có thể ở trên cây được?

Người cha nói:

- Nếu không tin con có thể thử. Bây giờ con đừng nhìn xuống nước mà hãy nhìn lên cây đi, con sẽ rõ thôi.

Thế là đứa con ngẩng đầu lên và thấy dây chuyền vàng treo trên cây thật.

Bấy giờ cậu bé mới rõ thì ra thứ mà cậu thấy lúc nãy chỉ là bóng của dây chuyền vàng nhưng cậu lại tưởng là dây chuyền thật, sự lầm tưởng này khiến cậu lãng phí bao nhiêu sức lực một cách vô ích, còn phải lội xuống nước để tìm kiếm.

Câu chuyện này dạy cho chúng ta về sự khác biệt giữa biết và không biết. Có người lúc nào cũng tự cho mình là đúng, không muốn biết thêm những kiến thức và đạo lý mới, chỉ dựa vào sự ngu si của mình để làm việc, đến cuối cùng mới nhận ra là mình sai. Thật là lãng phí tinh thần, thời gian và sức lực. Nếu chúng ta muốn có được trí tuệ và kiến thức chân chính thì phải học tập hoặc lắng nghe lời dạy bảo từ những người có kinh nghiệm. Đối với một người học sinh mà nói, chỉ có khiêm tốn tiếp nhận những lời dạy bảo, chỉ dạy của thầy cô thì mới có thể hiểu được đạo lý của sự vật, sự việc và nhờ đó mới có được trí tuệ và tri thức đúng đắn.