T
àu chậm
Mùa hè, mấy cô bạn thân chúng tôi rủ nhau đưa các con cùng thử đi “tàu hỏa màu xanh”.
Mấy đứa trẻ vốn đang vô cùng háo hức thì lập tức há hốc miệng ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc tàu hỏa màu xanh không những đã rất cũ kỹ mà trên tàu còn không lắp điều hòa, chỉ treo mấy chiếc quạt điện, ghế ngồi thì cứng, hơn nữa các toa tàu lại chật cứng và ngột ngạt.
An Đóa ngồi xị mặt trên ghế không nói lời nào.
Sau một hồi còi dài, chiếc tàu hỏa màu xanh bắt đầu xình xịch xình xịch lăn bánh. Tàu chuyển động, gió mát từ bên ngoài cũng bắt đầu luồn qua cửa sổ vào trong. Lúc này, tâm trạng của mấy đứa nhỏ dần trở nên tốt hơn, An Đóa cũng bắt đầu nở nụ cười và nói chuyện với mọi người. Tàu đi được một quãng lại dừng ở ga đón trả khách. Nếu thời gian dừng đủ lâu, chúng tôi còn có thể xuống tàu nghỉ ngơi. Mấy đứa trẻ cũng theo xuống, nhảy nhót hào hứng. Ở một ga dọc đường, chúng tôi còn mua được kem que bạc hà - loại kem phổ biến và quen thuộc nhất. Dưới ánh nắng mặt trời, vẫn chưa cắn được mấy miếng mà que kem cầm trên tay đã nhem nhép, kem chảy nước nhỏ giọt lên tay lũ trẻ, mấy đứa trẻ lại cong người cúi đầu xuống mút lấy mút để trong khi mặt mũi vẫn nhễ nhại mồ hôi. Nhìn chúng vô cùng mãn nguyện, như thể đang được ăn một món mỹ vị của trần gian vậy.
Chuyến tàu đến đích sau hai tiếng đồng hồ, thế nhưng sự chán nản của An Đóa lúc đầu khi mới lên đã hoàn toàn biến mất. Con bé chơi đùa vui vẻ cùng các bạn nhỏ khác, tận hưởng khoảng thời gian đi chơi hiếm có này. Nhìn khuôn mặt đỏ hây hây của các con, tôi bỗng nhớ đến một bài hát cũ đã từng nghe hồi nhỏ:
Chuyến tàu chậm, chuyến tàu chậm,
Tình yêu giống như ngọn núi cao thật cao,
Muốn vượt qua cần có lòng kiên nhẫn, chẳng đơn giản,
Nhưng chỉ cần có người bạn đồng hành thực sự,
Vượt qua ngọn núi tình yêu, thật dễ dàng.
Có lẽ sau này khi An Đóa lớn lên, tàu hỏa màu xanh đã không còn tồn tại nữa. Nhưng chuyến đi tuy chậm chạp này, những người bạn đã chơi đùa với con, cây kem que bạc hà dưới ánh nắng mặt trời, tất cả đều sẽ trở thành hồi ức ngọt ngào mãi mãi thuộc về con.
Chuyến tàu chậm, chuyến tàu chậm,
Tình yêu giống như ngọn núi cao thật cao,
Muốn vượt qua cần có lòng kiên nhẫn, chẳng đơn giản,
Nhưng chỉ cần có người bạn đồng hành thực sự,
Vượt qua ngọn núi tình yêu, thật dễ dàng.