“C
on trúng ý mẹ!”
Chắc tại tôi rất thích xem phim của đài TVB nên có một khoảng thời gian, An Đóa cũng cùng tôi xem, thế nên từ các ngôi sao trong phim cho đến nhạc phim, con bé đều nắm rõ. Hơn nữa, xem phim TVB con bé nhất định phải xem bản tiếng Quảng Đông.
Một lần, tôi vô tình nghe được bản thu trên phần mềm karaoke mà con bé tự hát bằng tiếng Quảng, phát âm rất chính xác, nhả chữ rõ ràng, khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi tự hào khoe bài hát đó lên nhóm chat bạn bè. Mọi người nghe xong cũng đều há hốc miệng ngạc nhiên. Đến cả những bạn ở Quảng Đông nghe thấy cũng phải trầm trồ trước phát âm tiếng Quảng của An Đóa.
Chắc một phần do sự khen ngợi của mọi người nên An Đóa lại càng say mê với tiếng Quảng. Thi thoảng ở nhà, con bé còn nói chuyện với tôi bằng tiếng Quảng, rồi dùng tiếng Quảng chọc cười tôi.
Còn nhớ lần đầu tiên đưa An Đóa đến Hồng Kông, đến một câu tiếng Quảng con bé cũng không hiểu. Thế mà bây giờ, con bé hầu như đã có thể làm phiên dịch cho tôi rồi. Tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước khả năng học ngôn ngữ của một đứa trẻ như An Đóa. Nhiều người nói, muốn học một ngôn ngữ nào đó thì quan trọng nhất là phải có môi trường giao tiếp bằng ngôn ngữ đó. Trước kia tôi cũng đồng tình với quan điểm này, nhưng sau sự việc của An Đóa, tôi phát hiện ra rằng, đối với một đứa trẻ thì yếu tố quan trọng nhất trong việc học ngôn ngữ chính là sự khích lệ của phụ huynh và niềm đam mê của bản thân đứa trẻ đó.
Hôm đó, An Đóa ở nhà trình diễn cho cả nhà xem khả năng nói tiếng Quảng của mình. Ông bà nội ngơ ngác không hiểu, tôi thì ít nhiều cũng hiểu được chút. Tôi nói với An Đóa: “Con gọi mẹ bằng tiếng Quảng đi”.
“Ma Mi.” Con bé nhanh chóng đáp.
“Khen mẹ đẹp đi.”
“Mẹ là một ‘lượng nữ’1!”
1 Lượng nữ: trong tiếng Quảng Đông có nghĩa là người con gái đẹp.
“Nói con yêu mẹ đi!” Tôi tiếp tục gợi ý.
Con bé nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Mẹ ơi, tiếng Quảng thường không nói ‘Con yêu mẹ’, nếu một người thực sự thích một ai đó, họ sẽ nói là ‘Con trúng ý mẹ’, ‘Tớ trúng ý cậu’ hoặc dùng tiếng Anh nói ‘I love you’”.
Trời ơi, mẹ thật khâm phục con đấy!