• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chân dung những người làm thay đổi thế giới - Nelson Mandela là ai?
  3. Trang 4

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 14
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 14
  • Sau

Nelson Mandela là ai?

Nằm giữa trung tâm vùng Thembuland, Nam Phi, là một ngôi nhà lớn, người dân địa phương gọi đó là “Dinh thự Vĩ đại”. Đó chính là biệt thự hoàng gia nơi tộc trưởng Jongintaba sinh sống.

Vào một ngày năm 1927, tù trưởng Jongintaba chủ trì một buổi họp bộ lạc. Cánh đàn ông bàn luận sôi nổi về những vấn đề quan trọng. Trong phòng còn có cậu bé vừa chuyển đến sống ở Dinh thự Vĩ đại được ít lâu. Cậu vừa tròn chín tuổi và được tù trưởng nhận nuôi sau khi cha cậu qua đời.

a002

Cậu bé chăm chú lắng nghe cánh đàn ông trò chuyện và lẳng lặng quan sát người cha nuôi. Tộc trưởng không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Ông tin rằng mọi thần dân trong bộ tộc dù là ai cũng đều xứng đáng có quyền bày tỏ ý kiến. Rồi khi cảm thấy dường như tất cả đã phát biểu xong, ông sẽ đưa ra ý kiến của mình. Cách cai trị này quả thực khác biệt một trời một vực so với toàn bộ phần còn lại của đất nước.

Nam Phi là quốc gia nằm ở mũi tận cùng châu Phi. Xưa kia, các vị vua da đen trị vì Nam Phi. Nhưng rồi thực dân da trắng từ châu Âu tới chiếm đất đai và chiếm quyền cai trị đất nước. Cuối những năm 1800, người da đen Nam Phi không còn bất kỳ tiếng nói nào trong chính quyền. Vào thời cậu bé đến sống cùng cha nuôi, Nam Phi có khoảng sáu triệu dân, trong đó là bốn triệu người da đen. Nhưng họ không phải là những công dân thực thụ trong chính đất nước mình. Họ không có quyền bầu cử, chỉ được sống ở khu vực chính quyền cho phép. Thậm chí những tù trưởng như Jongintaba cũng chẳng có thực quyền.

b1

Quan sát cuộc họp của người cha nuôi, cậu bé chín tuổi mơ về một Nam Phi khác biệt, nơi tất cả công dân với mọi màu da đều có quyền được nói, được tự do và bình đẳng. Lớn lên, cậu hy vọng sẽ biến điều đó thành hiện thực.

Tên cậu là Nelson Mandela. Một ngày kia cậu sẽ thay đổi châu Phi và cả thế giới.

a005