• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô bé giỏi ứng xử
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 74
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 74
  • Sau

Ba ngày cuối cùng của cuộc đời

Rất lâu, rất lâu về trước, trên con thuyền có một ông bố đưa đứa con sáu tuổi của mình sang nước Mỹ để đoàn tụ với người mẹ. Một ngày kia, khi người đàn ông đang dùng dao gọt hoa quả cho con ăn, đột nhiên một con sóng lớn làm cho thuyền lắc lư dữ dội. Điều không may đã xảy ra, trong lúc ông bị mất thăng bằng, con dao đã đâm vào trong ngực ông. Người đàn ông từ từ đứng dậy, trong lúc đứa con không để ý, đã rút con dao ra, rồi lau sạch vết máu dính trên đó đi.

Ba ngày sau đó, người đàn ông hết sức chăm sóc, quan tâm đứa con trai. Ông thường mang nó đi ra mạn tàu hóng gió, ngắm mặt trời lên, chỉ cho nó thấy sự bao la của biển cả. Cũng như bình thường, đứa con không hề phát hiện ra rằng cha mình mỗi một phút giây lại càng yếu hơn so với từng phút từng giây trước đó, ông nhìn hướng về phía biển cả bao la với ánh nhìn đầy mong ngóng, yêu thương. Đêm trước khi tới bến, người đàn ông đó bước vào phòng của cậu con trai ở bên cạnh, nói với đứa con:

- Ngày mai, khi con gặp mẹ, hãy giúp bố nói với mẹ là, bố yêu mẹ.

Nói xong, ông đặt lên trán con một nụ hôn. Thuyền đã tới bến, trên bến người đông nghịt, cậu con trai đã nhận ra ngay người mẹ của mình, vội gọi lớn:

Mẹ, mẹ ơi! Mẹ!

Đúng lúc đó, người đàn ông ngã xuống, ông không thể chống đỡ được hơn nữa, máu từ trước ngực ông không ngừng trào ra.

Kết quả khám nghiệm khiến cho người ta rất kinh ngạc, tất cả mọi người đều cho rằng: Con dao đó đã đâm vào tận tim người đàn ông, nhưng ông ta lại có thể tiếp tục sống thêm ba ngày nữa, hơn nữa lại không hề bị ai phát hiện. Chỉ có một khả năng duy nhất được đưa ra, đó chính là miệng vết đâm quá nhỏ, vị trí của tim không thay đổi gì, nên vẫn còn đủ lượng máu để tiếp tục duy trì sự sống trong ba ngày sau.