Trong lúc làm việc Tom vô duyên vô cớ bị ông chủ mắng, anh vô cùng tức giận trở về nhà, đến cơm tối cũng không chịu ăn, còn lớn tiếng với cha rằng, nhất định ngày nào đó sẽ giết chết ông chủ.
Người cha già với mái tóc đã bạc nghe xong đầu đuôi sự việc liền nói: “ông ta thật sự quá đáng, lúc đó chắc con giận lắm phải không?”.
Bố biết không ông ta luôn cho rằng mình là ông chủ thì có thể tùy ý mắng người làm”.
“Thế con có cảm thấy hôm nay ông ấy có gì không ổn không?”.
“Không ổn? Ông ta thì có thể có gì không ổn, con thấy ông ta vẫn như mọi ngày”.
“Vậy là do con chưa đủ quan tâm đến ông chủ, có lẽ hôm nay ông ấy có chuyện gì đó không vui nên mới xúc phạm đến con. Con à, bỏ qua cho ông ấy đi”.
“Không phải vậy đâu, con nghe nói hôm qua ông ấy còn thắng trong trận bóng rổ, tâm trạng nhất định là rất tốt”.
“Vậy có lẽ là do ông ấy bị trận thắng đó làm điên đảo đầu óc nên quên mất mình là ai. Sự việc này nhất định sẽ không xảy ra thường xuyên đâu”. “Cũng không phải vậy, ông ấy ngày thường tính khí vẫn nóng nảy như vậy, chỉ thích ức hiếp người khác”.
“Ồ, thì ra là vậy, vậy là do tính khí của ông ấy vốn dĩ như vậy rồi! Con à, đó là do thượng đế đã ban cho ông ấy tính khí xấu đó, vì thế con càng không thể giết ông ấy”.
“Ba!” ...Tom cuối cùng không chịu được phải kêu lên, “tại sao lần nào ba cũng nói tốt cho ông ta?”. “Bởi vì chỉ có như vậy mới giảm bớt sự thù hận của con đối với ông ấy, để con luôn giữ được trái tim khoan dung độ lượng”.
“Là do ông ấy ức hiếp con trước, lẽ nào ông ấy không nên bị trừng phạt sao?”.
“Nhưng bây giờ ba thấy người bị trừng phạt là con, chỉ vì thiếu sự độ lượng con đã trở lên tức giận đến mức toàn thân run rẩy, hơn nữa còn mất đi cả lí trí nữa!”.
“Con đâu có vậy! Bây giờ con rất tỉnh táo mà!”. “Còn nói không có, vừa nãy con chẳng phải còn nói muốn giết chết ông ấy sao?”.
Tom không nói gì được nữa, cậu không thể không thừa nhận, từ lúc bị ông chủ mắng trở về nhà đều cảm thấy không thoải mái. Nếu như có thể sớm bỏ qua cho ông ấy thì chẳng phải bây giờ có thể thoải mái ngồi trên ghế ăn cơm tối rồi sao?