Một con hổ đã bị đói mấy ngày đang đi tìm mồi bỗng nhiên nhìn thấy một chú trâu đang cúi xuống đất gặm cỏ. Mặc dù nó muốn xông tới ngay lập tức cắn chết rồi đánh chén chú trâu kia, nhưng trên đầu chú ta có hai cái sừng vừa sắc vừa nhọn, lại vừa cứng. Đó chính là thứ vũ khí lợi hại mà con hổ không thể đánh lại, nhưng nó cũng không muốn từ bỏ món mồi ngay trước mắt này, nó đã đói lắm rồi.
Vì thế, nó nhẹ nhàng, rón rén, thật chậm, thật chậm lại gần con trâu, dùng giọng điệu nhẹ nhàng, mềm mỏng nhất có thể, như một người bạn hiền hòa nói:
- Ôi, quý ông cao lớn, tôi thật sự vô cùng ngưỡng mộ ngài. Ngài có cái đầu thật là đẹp, toàn thân thì cao lớn, vạm vỡ, chân ngài thì có bộ móng cứng cáp, bắp đùi thật khỏe mạnh. Ngài hẳn là phải khỏe lắm! Chỉ có điều, xin thứ cho tôi được nói thẳng, tôi thật sự là không thể nào hiểu nổi sao ngài lại có thể chịu đựng được hai cái sừng như thế kia nhỉ. Hai chiếc sừng đó hẳn phải đã khiến cho đầu ngài cảm thấy thật nặng nề, hơn thế nữa, chúng còn làm cho dáng vẻ của ngài trông thật là thảm hại.
- Anh thấy thế thật sao?
Chú trâu đã bị dụ dỗ bởi lời ngon tiếng ngọt của con hổ, dáng vẻ buồn bã nói:
- Từ trước tới giờ tôi chưa từng để ý tới chuyện này, thật là như vậy à. Nhưng mà, anh đã nói như thế, tôi để hai cái sừng này trên đầu rõ ràng là vô tích sự rồi. Anh nói là nó còn làm ảnh hưởng tới diện mạo của tôi sao? Xấu lắm hả? Ôi!
Con hổ giả vờ rời đi, nó nấp sau một thân cây gần đó rồi rình. Chú trâu đợi tới khi không còn trông thấy bóng dáng con hổ nữa liền ra sức húc hai sừng vào một tảng đá ven đường. “Trời ạ, thật là xấu hổ”, một chiếc sừng đã bị gãy, rồi tiếp sau đó, chiếc sừng còn lại cũng bị gãy nốt. Trên đầu của chú trâu giờ đây đã không còn bóng dáng của chiếc sừng nào nữa.
Ha ha, ha ha!
Con hổ khoái chí cười thật to, nhảy nhanh tới bên cạnh con trâu rồi lớn tiếng nói:
Bây giờ thì ta đã có thể đánh chén một bữa no nê rồi. Đúng là phải cảm ơn ngươi mới phải. Cảm ơn ngươi thật nhiều vì đã bẻ hai cái sừng đó đi. Ta nói cho ngươi biết, thật ra trước đó ta chưa dám xông tới cắn chết ngươi cũng chính là vì e sợ hai cái sừng đó đấy. Ha ha ha!