Người ta thường hỏi: “Thiên đường ở đâu?” Nếu bạn yêu đời và đang an trú trên thế gian này thì bạn có thể trả lời: “Thiên đường ở thế gian!” Nếu bạn thấy trên đường đời lòng người hiểm ác, đúng sai điên đảo, chỉ cảm thấy gia đình là nơi ấm áp và ngập tràn yêu thương thì bạn có thể trả lời: “Thiên đường chính là ở nhà!” Nếu bạn nghĩ rằng các thành viên trong gia đình bạn rất phức tạp lại thường xuyên cãi cọ, chỉ khi ở một mình mới thấy yên tĩnh thì bạn có thể trả lời: “Thiên đường ở ngay trong tâm mình!” Nếu trong lòng bạn đầy những giận dữ, thù hận, đố kỵ, ganh ghét và đủ thứ bất mãn thì thật là đáng tiếc, bởi nếu cuộc sống không có niềm vui thì làm sao bạn có thể sống hạnh phúc qua ngày, làm sao có thể tìm được thiên đường cho bản thân?
Thiên đường ở đâu? Thiên đường ở ngay bên ta!
Có một câu chuyện kể rằng: Người ở thiên đường và địa ngục khi ăn đều dùng một đôi đũa dài cả mét; chúng sinh ở địa ngục khi vừa gắp được thức ăn định đưa lên miệng thì lập tức sẽ bị người bên cạnh cướp lấy mất, vì vậy mà hai bên hận thù nhau mãi không dứt; còn người trên thiên đường cũng lại dùng đũa để gắp thức ăn nhưng không phải gắp bỏ vào miệng mình mà gắp cho người khác trước rồi người khác mới lại gắp cho mình, vậy nên mình cảm ơn người, người cảm ơn mình, tất cả cùng hòa hợp vui vẻ với nhau.
Thực ra, tâm của chúng ta hàng ngày vẫn cứ đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần giữa các cõi thiên đường, địa ngục; cho tới ngạ quỷ, ác thú; thậm chí cả cõi của chư Phật, Bồ tát. Chỉ cần chúng ta sẵn sàng phục vụ và đối xử với người khác bằng tâm từ bi thì trước mắt chính là cổng thiên đường; còn nếu chúng ta ích kỷ, trong lòng chất chứa đầy nghi ngờ ghen tị thì xung quanh chính là cảnh địa ngục.
Sống trong thế giới, ngay cả khi bạn ở thiên đường, nhưng nếu không cảm nhận được sự tốt đẹp ở nơi đây thì thiên đường sẽ biến thành địa ngục; trái lại, nếu biết nương tựa chính pháp để đối mặt với khó khăn, chuyển hóa khổ nạn thì địa ngục cũng có thể trở thành thiên đường.
Lục tổ đàn kinh giảng rằng: “Thường ngày tu tập để lợi ích tròn đầy, chứ đạo hạnh không phải là nhờ tiền bạc mua được; Bồ đề chỉ có ở trong tâm, sao phải vất vả tìm kiếm xa xôi?” Nghe giảng, tu tập như vậy thì thiên đường ở ngay trước mắt. Vậy rốt cuộc thiên đường ở đâu? Chỉ cần bạn chân thành, tốt bụng, thẳng thắn và thành tâm thì thiên đường đã ở ngay trong tâm của bạn rồi đó!