Chân lý là kim chỉ nam của vũ trụ vạn vật. Trong thế gian muôn màu muôn vẻ, trời có lý của trời, đất có lý của đất, con người có lý của con người, sự vật có lý của sự vật, tâm có lý của tâm, tình có lý của tình; bất kỳ sự vật nào cũng có lý của nó, nhưng phải luôn nhất quán và không thể đi ngược lại chân lý.
Vậy chân lý là gì? Phù hợp với luật nhân quả chính là chân lý! Có câu: “Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu; thiện có thiện báo, ác có ác báo”. Đây là đạo lý chung, là chân lý không phân biệt thời gian nơi chốn.
Tất cả các tôn giáo khác nhau trên thế giới đều tin rằng những giáo nghĩa của mình là chân lý, cái này cũng là chân lý, cái kia cũng là chân lý, vậy cuối cùng cái nào mới phù hợp với chân lý? Một giáo nghĩa được coi là chân lý phải trải qua thử thách của thời gian, không gian và được công chúng thừa nhận.
Chân lý phải có tính phổ biến, bình đẳng, tất yếu và vĩnh cửu. Ví như con người có sống ắt có chết, nam cũng như vậy mà nữ cũng như thế, từ xưa đến nay đều không ngoại lệ. Vì vậy, sinh tử vô thường chính là chân lý.
Phù hợp với nhân quả, đó là chân lý! Luật nhân quả là trọng tài công bằng nhất trên thế gian. Thế gian pháp không có gì gọi là “công bằng”, chỉ khi đứng trước chân lý của Phật pháp thì mới có sự công bằng. Tướng quân Kusunoki Masashige người Nhật Bản cuối đời đã để lại năm chữ “phi, lý, pháp, quyền, thiên” nhằm khẳng định một chân lý: Sai trái không thắng được đạo lý, đạo lý không thắng được pháp luật, pháp luật không thắng được quyền thế và quyền thế không thắng được thiên lý. Thiên lý không gì khác chính là nhân quả, là pháp luật tối thượng.
Chân lý không phải chỉ xuất hiện ở các tín ngưỡng tôn giáo mà chân lý có mặt ở mọi nơi trong vũ trụ và khắp chốn tại nhân gian. “Một bông hoa, một thế giới, một chiếc lá, một Như Lai”, dòng suối mùa hạ cùng thung lũng mùa thu, hoa lá mùa xuân cùng tuyết trắng mùa đông, v.v. tất cả đều là biểu hiện của chân lý. Chỉ cần chúng ta có tâm ý thì có thể nghe thấy thanh âm của chân lý vọng lại từ tiếng suối róc rách chốn rừng già.
Tìm hiểu chân lý là khát vọng cao quý nhất của con người và truyền bá chân lý là sứ mệnh cao cả nhất của nhân loại. Chân lý chính là tự nhiên, thuận theo giới tự nhiên mới có thể tự do tự tại; chỉ khi đúng với chân lý mới có thể mặc sức tiêu dao. Hành động trái với nhân quả, không phù hợp với chân lý tất sẽ dẫn đến thất bại.
Chân lý tự nó là một kho báu vô tận, một câu chân lý mang ý nghĩa vô giá! Nhưng có bao nhiêu người trên thế giới thực sự hiểu được chân lý? Như nhiều nhà chính trị bình thường không chịu phục vụ nhân dân, đến lúc tổng tuyển cử lại mong mọi người bỏ phiếu cho mình, cũng giống như việc mùa xuân không gieo hạt mà mong mùa thu được hái quả; bình thường không kết duyên lành với ai nhưng lại mong có khách quý đến thăm; thậm chí có người làm việc xấu không ghê tay, khi nghiệp chướng hiện ra trước mắt thì lại oán trời trách người.
Có câu: “Người đang làm, trời đang xem”. Trời là nhân quả, mọi điều đúng sai tự có công lý soi xét, cho nên khi đứng trước bất cứ việc gì, chúng ta đều phải làm theo chính nghĩa, đó chính là con đường đạt đến chân lý.