Những gì quý giá nhất trên đời không phải là châu báu ngọc ngà, cũng không phải là nhà lầu xe hơi mà chính là “nhân duyên”. Trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần có duyên mới hòa hợp; giữa con người và sự việc cũng cần có duyên mới thành công. Con người và xã hội, kể cả vạn vật nhân sinh, bạn, tôi, anh em, v.v. đều phải có nhân duyên thì công đức mới viên mãn.
Chữ “duyên” bao hàm ý nghĩa rất sâu sắc. Gieo trồng thiện duyên giống như việc gieo hạt giống, nếu chúng ta không gieo hạt thì ngày sau làm sao có thể thu hoạch? Người có nhiều mối nhân duyên giống như tích trữ được nhiều vốn vậy, đã tích trữ được nhiều vốn như vậy còn sợ sự nghiệp không thành sao? Mọi việc trên đời đạt được thành tựu đều có nguyên nhân; còn con người nếu muốn đạt được sự nghiệp thì phải dựa vào “nhân duyên” vậy.
Trên thế giới có những người cực kỳ giàu có nhưng lại không có duyên lành nên đến đâu cũng thường bị chê trách; ngược lại có những người nghèo khó không mảnh đất cắm dùi nhưng đi đến đâu cũng được mọi người quý mến. Tất cả điều này đều phụ thuộc vào việc thường ngày họ có gieo kết thiện duyên với người khác hay không?
Đức Phật dạy chúng ta: “Khi chưa thành Phật, trước hết hãy kết duyên lành”. Trên thực tế, chúng ta có rất nhiều cách để kết thiện duyên. Ví dụ, khi ta chú ý nhìn một ai đó chính là kết duyên với người; hoặc khen ngợi ai đó chính là kết duyên với người; hoặc thông qua chăm sóc, bằng tâm ý và đạo lý, ta cũng đều có thể kết duyên cùng người.
“Duyên”, không chỉ là một thuật ngữ của riêng nhà Phật, mà “duyên” còn là chân lý của vũ trụ nhân sinh và thuộc về mỗi con người. Đời người vốn đều luân chuyển xoay quanh chữ “duyên” vậy. Chẳng hạn, khi có cơ hội chính là “có duyên”; chỉ khi “chúng duyên” hòa hợp thì mọi chuyện mới có thể thành công, lúc xây nhà chỉ thiếu một viên gạch hay một viên ngói thì chưa được xem là hoàn thành.
Trên hành trình của cuộc đời, có người cứ gặp khó khăn thì sẽ có quý nhân tới trợ giúp kịp thời, tất cả là vì họ đã kết duyên lành từ đời trước. Vì thế chúng ta nên biết, việc kết thiện duyên hôm nay chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho hành trình đầy giông bão của ngày mai và “gieo trồng thiện duyên” thực sự là một bước đầu tư an toàn nhất.
Nên hiểu rằng khi bạn nhận lời giúp đỡ ai đó chính là đang kết thiện duyên với họ. Sống trên đời, đừng bao giờ sợ bị lợi dụng, hơn nữa còn không nên ngần ngại chia sẻ thiện duyên với người khác bởi vì giữa người với người luôn có sự gắn bó mật thiết với nhau, đó chính là sự kết hợp của nhân và duyên. Vì vậy, “cho người” chính là tự cho mình, giúp đỡ người khác cũng chính là tự giúp mình.
Khi chúng ta biết gieo trồng thiện duyên sẽ có thể hóa giải những nghi ngờ, hiềm khích. Giữ thái độ hòa hợp, không gieo oán thù, đồng thời nuôi dưỡng lòng bao dung, kiên nhẫn, sẵn sàng giúp đỡ người khác; khi thời cơ chín muồi, nhất định ta sẽ nhận được duyên lành đến từ tất cả mọi người.
Con người muốn sống trên thế gian này đều cần dựa vào nhân duyên. Nếu chỉ dựa vào sức lực của một người thì không đủ, bởi vậy nên chúng ta phải kết càng nhiều thiện duyên càng tốt. Duyên lành càng nhiều, thành tựu càng lớn. Đôi khi chỉ một lời nói hay, một việc làm tốt và một nụ cười chan hòa đều có thể giúp chúng ta gặp nhiều may mắn và gặt hái những công đức lớn lao trong cuộc đời. Vì vậy, chúng ta không thể xem nhẹ mà từ bỏ bất kỳ cơ hội gắn kết nhân duyên nào. Vì gieo trồng thiện duyên sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta rộng mở hơn, tương lai càng bằng phẳng hơn. Một cuộc đời biết kết duyên tích đức chính là nguồn gốc của hạnh phúc.