“Đừng bao giờ đặt chìa khóa hạnh phúc của bạn vào túi của người khác.”
- Khuyết danh
Khi vợ chồng tôi quyết định bỏ công việc hiện tại để đến thành phố Lima, Peru dạy học, hầu hết đồng nghiệp trong trường đều cho rằng đầu óc chúng tôi có vấn đề. Thậm chí họ còn mỉa mai sau lưng vợ chồng tôi rằng “Có lẽ giáo viên chúng mình cũng nên bỏ hết việc để đi nghỉ mát như vợ chồng nhà ấy”. Chúng tôi bỏ ngoài tai những lời bàn tán đó, vì chúng tôi tin điều mình đang làm là đúng.
Những ai quen sống ở thành phố lớn với đầy đủ tiện nghi chắc chắn sẽ ngỡ ngàng khi đặt chân đến Lima. Suốt hơn một năm, chúng tôi phải nấu nước mưa để uống. Mỗi sáng sớm trên đường đi dạy, vợ chồng tôi dò dẫm từng bước để tránh lũ chuột thản nhiên bò qua đường. Đó là còn chưa kể đến những trận động đất có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Nếu là động đất nhẹ thì chúng tôi chỉ bị ngã khỏi giường khi đang ngủ, còn nếu cơn địa chấn mạnh hơn, chúng tôi phải tìm cách thoát khỏi đống đổ nát của căn nhà vừa bị sập. May mắn là trong những lần ấy, vợ chồng tôi đều an toàn.
Thế nhưng cũng nhờ sống ở Peru mà chúng tôi có dịp dạo bộ cùng nhau trên những con đường mòn cổ xưa của người Inca. Khi mệt mỏi, chúng tôi tìm đến dòng suối nước nóng tự nhiên để thư giãn. Vợ chồng tôi cùng các em học sinh nơi đây đã có những chuyến leo núi thú vị mà tôi sẽ không bao giờ quên. Đó là những cảm giác mà trước đây chúng tôi chưa bao giờ có được. Lần đầu tiên đặt chân đến Peru, chúng tôi thật sự bị cuộc sống ở vùng đất châu Mỹ La-tinh này chinh phục. Ở đây, chúng tôi không phải đối diện với xe cộ, khói bụi hay sự ồn ã của đô thị. Ở Lima, chúng tôi sống gần gũi với thiên nhiên nên tinh thần lúc nào cũng sảng khoái và thêm yêu cuộc sống.
Sau mười tám tháng sống ở Peru, vợ chồng tôi trở về nhà với hai chiếc túi rỗng, thế nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ mình nghèo. Ngược lại, chúng tôi luôn tự hào mình là người giàu có, vì không phải ai cũng có được trải nghiệm sống đầy thú vị cũng như những ký ức tươi đẹp như chúng tôi đã có ở Lima.