Theo lời Hillary kể với một người bạn, Bill nói, “Bọn anh bắt tay, và anh nói với Obama, ‘Tôi sẽ giúp ngài ra tái cử’. Anh sẽ giúp ông ấy những gì ông ấy cần, và ông ấy sẽ mắc nợ chúng ta”.
Như Bill Clinton đã đề cập, đó là một lý lẽ đanh thép. Khi trở về nhà ở Whitehaven khá muộn chiều hôm đó, ông ấy rất rạng rỡ. Ông ấy kể lại tỉ mỉ những gì xảy ra trong ván golf. Với ông ấy, đó là một thỏa thuận hời mà mình từng có với một chính trị gia khác.
Theo lời Hillary kể với một người bạn, Bill nói, “Bọn anh bắt tay, và anh nói với Obama, ‘Tôi sẽ giúp ngài ra tái cử’. Anh sẽ giúp ông ấy những gì ông ấy cần, và ông ấy sẽ mắc nợ chúng ta”.
Hillary vô cùng phấn khởi. Họ mở một chai sâm panh Cristal đắt tiền và uống mừng, một việc rất hiếm hoi với họ.
Nhưng Hillary cũng bày tỏ một số e ngại. Bà hiểu rõ Barack, và đã thấy ông thất hứa trong nhiều thỏa thuận lớn, ban phát nhiệm vụ và bổ nhiệm trong nội các rồi sau đó bất ngờ thay đổi. Obama đã hứa đưa bà tham gia vào tất cả các chính sách đối ngoại, nhưng rồi lại có những quyết định riêng của mình mà chẳng thèm nói với bà cho tới khi mọi việc đã đâu vào đấy.
“Anh có tin ông ấy trong chuyện này không?”, Hillary hỏi. “Anh tin được ông ấy không?”
“Như anh tin bất kỳ chính trị gia nào”, Bill đáp. “Ông ấy còn ủng hộ ai làm tổng thống vào năm 2016 được nữa? Michelle à?”
Họ cùng cười phá lên với câu đó.