Bạn không thể là một người hoàn hảo, nhưng bạn chắc chắn có thể biến tình cảm của mình trở thành thứ hoàn hảo nhất.
Như đã nói, bước vào thế giới của idol giống như bạn đi vào Neverland của riêng mình. Bạn không có quyền lựa chọn nhiều thứ trong cuộc sống, nhưng ở Neverland bạn hoàn toàn có thể. Từ việc chọn lựa idol cho đến việc yêu thương, phấn đấu trở nên tốt đẹp hơn và biến Neverland mỗi ngày thêm rực rỡ, xinh đẹp, tất cả nằm trong tay bạn.
Có quá nhiều định kiến bủa vây fan, khiến họ bị đánh giá thấp trong mắt người xung quanh, làm họ tự ti, không dám tự hào dõng dạc nhận mình thích idol nào đó. Nhưng tin tôi đi, chỉ cần bạn và những bạn fan khác cùng nhau xây dựng Neverland trở thành một thế giới tốt đẹp như chính idol mà các bạn yêu thương, thì mọi chuyện sẽ trở nên thật dễ dàng.
Có một điều không thể chối cãi chính là: trong mắt người hâm mộ, thần tượng của họ luôn tốt nhất, hoàn hảo nhất, phù hợp với họ nhất.
Cộng thêm việc xây dựng hình tượng chuyên nghiệp từ những công ty giải trí Hàn Quốc và quá trình luyện tập gian khổ của thần tượng cũng sẽ cho ra đời một hình ảnh tuyệt vời khiến người hâm mộ có thể tự hào về người-mình-đã-chọn.
Một thần tượng có nghị lực phi thường vượt qua hàng ngàn đối thủ để được ra mắt. Một thần tượng luyện tập ngày đêm để cho ra đời những sản phẩm chất lượng nhất đến khán giả. Một thần tượng hiếu thảo chăm lo cho gia đình. Một thần tượng luôn xuất hiện đúng giờ trong các sự kiện. Một thần tượng luôn tươm tất trước công chúng. Một thần tượng luôn lễ phép với những người lớn tuổi xung quanh. Một thần tượng luôn dành sự quan tâm ấm áp cho người hâm mộ. Một thần tượng luôn có trách nhiệm với hành động của mình. Một thần tượng dù chân băng bó vẫn tham gia lịch trình. Một thần tượng dù thở oxy sau cánh gà vẫn hoàn thành bài hát. Một thần tượng dù ngất xỉu vẫn tươi cười và trấn an người hâm mộ rằng mình không sao.
Hình mẫu thần tượng như vậy, ai có thể không yêu thương?
Nói cách khác, thần tượng chính là tấm gương tốt đẹp mà người hâm mộ nhìn vào đó và noi theo, phấn đấu hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Nếu bạn yêu một người hoàn hảo, bạn nhất định cũng sẽ cố gắng để xứng đáng với người đó.
Chính vì trong lòng họ, thần tượng của mình quá hoàn hảo rồi nên sẽ thật khó để họ chấp nhận những lời chê bai tiêu cực đến từ người ngoài, một số sẽ xù lông lên bảo vệ hoặc một số sẵn sàng nói lý lẽ, số còn lại sẽ chọn cách im lặng. Hơn ai hết, người hâm mộ là người đi cùng thần tượng từ lúc khó khăn đến khi thành công nên họ hiểu thần tượng là người thế nào và sẵn sàng trở thành luật sư bào chữa cho thần tượng trong mọi tình huống.
Bạn đừng cho rằng người hâm mộ là những kẻ to mồm không biết suy nghĩ, thật ra họ lành tính lắm, chỉ cần đừng ai động đến thần tượng thì họ cũng sẽ chẳng làm gì cả. Thế nhưng, có người đột nhiên nhảy vào dùng lời lẽ không hay cho thần tượng của mình, bạn đâu thể bắt họ ngồi im nghe, đồng tình và khen ngợi nhận xét đó là đúng? Nếu bạn đưa ra một trăm lý do cho rằng thần tượng của họ không tốt, đảm bảo họ có thể đưa ra một trăm lẻ một lý do chứng minh điều ngược lại. Bạn dùng ngôn ngữ chợ búa, sẽ có ngôn ngữ chợ búa đáp trả bạn. Còn bạn đàng hoàng tử tế, họ cũng sẽ đàng hoàng tử tế đáp trả bạn trong cuộc tranh luận để bảo vệ thần tượng của mình.
Người ta chỉ tiếp xúc với một số thành phần hoặc qua một vài bài báo, ảnh chụp và rồi quy kết rằng tất cả người hâm mộ đều tệ hại như thế. Thật sự rất bất công đối với những người còn lại, những người mang tình cảm chân thành và cư xử đúng mực trong suốt thời gian thần tượng ai đó. Để rồi họ phải tự ti, mặc cảm, không dám thể hiện tình cảm của bản thân hoặc dõng dạc tự hào về thần tượng dù họ có làm chuyện tốt đẹp, giúp ích cho xã hội đi chăng nữa. Sự tối tăm, tiêu cực của một bộ phận nhỏ đã trở thành bóng đen che phủ công sức của cả tập thể.
Không ít người hâm mộ lúc nào cũng noi gương theo thần tượng của mình, vì anh ấy/ chị ấy quá hoàn hảo nên các bạn ấy cũng muốn trở thành một người tốt như vậy. Tấm lòng vì một người mà cố gắng, nỗ lực để người đó biết đến và tự hào về mình cũng là điều đáng ca ngợi. Đa phần người hâm mộ cũng nói không với tệ nạn xã hội, vì hầu hết thời gian của họ được dùng để tìm hiểu, theo dõi, lên ý tưởng hay ho về thần tượng và tham gia những hoạt động ngoại khóa với những người bạn cùng fandom của mình. Một trong số họ cũng rất sáng tạo và có nhiều suy nghĩ mới mẻ.
Mỗi khi có thiên tai, cộng đồng người hâm mộ sẽ cùng nhau gom góp tiền để gửi đến ủng hộ mang danh nghĩa thần tượng. Những đợt từ thiện như phát thức ăn ở bệnh viện, đến thăm người già neo đơn, trẻ mồ côi hay góp tiền xây cầu ở vùng sâu vùng xa… cũng là hoạt động mà họ thường xuyên thực hiện nhằm giúp mọi người có cái nhìn bớt khắt khe hơn với người hâm mộ. Họ cũng muốn chứng tỏ rằng họ yêu thần tượng nhưng họ cũng biết mang tình cảm và sức lực của mình thành những hành động cao đẹp giúp đỡ cho xã hội. Khi thông tin đó đến tai thần tượng, chắc hẳn anh ấy/ chị ấy cũng sẽ cực kỳ tự hào và cảm thấy hãnh diện vì mình có đội ngũ người hâm mộ đáng yêu như vậy.
Cũng có những người hâm mộ loay hoay không tìm được hướng đi cho mình, thần tượng giống như ngọn đuốc soi sáng cho họ, để họ biết bản thân cần gì, thích gì, có thể làm gì và đi theo con đường đó. Đừng nghĩ coi chương trình giải trí, phim, thần tượng Hàn Quốc là vô nghĩa, vì nhờ đó mà rất nhiều bạn đã theo con đường học tiếng Hàn và trở thành thông dịch viên, hướng dẫn viên du lịch hoặc đi theo con đường giải trí,… vừa có thể theo đuổi đam mê vừa kiếm tiền trang trải cho cuộc sống.
Cũng có những người hâm mộ nhút nhát, có tài năng nhưng không dám thể hiện bản thân mình, chỉ có thể thu mình trốn một góc. Thần tượng khi này lại trở thành niềm động lực lớn lao, truyền cảm hứng cho họ can đảm đứng dậy, tự tin theo đuổi giấc mơ của mình. Tại sao thần tượng có thể vượt qua bao nhiêu khó khăn, thử thách để đứng được trên sân khấu thì họ lại không thể? Họ nhất định cũng làm tốt như thần tượng của mình để giành lấy ước mơ và dõng dạc tuyên bố cho cả thế giới biết người đã truyền cảm hứng cho họ là ai.
Cũng có những người hâm mộ rơi vào vực sâu tuyệt vọng, từ bỏ ước mơ của mình trong đau đớn. Lúc đó, họ nhận được sức mạnh từ thần tượng, lại gạt bỏ nỗi đau mà mạnh mẽ đứng dậy đi tiếp con đường mới. Thất bại đã tôi luyện họ trở thành một con người trưởng thành hơn, thần kinh thép hơn để đối mặt với mọi gian nan phía trước. Thật tốt nếu như bạn vấp ngã và có một người luôn làm bạn vui vẻ đứng đó, đỡ bạn đứng dậy đúng không?
Cũng có những người hâm mộ âm thầm lặng lẽ, ngày ngày quản lý trang cộng đồng về thần tượng đó với mong muốn mang hình ảnh thần tượng đến gần hơn với nhiều người. Họ tìm tòi tin tức từ các nguồn khác nhau, họ học nhiều ngôn ngữ như Trung, Hàn, Nhật để đọc hiểu và dịch ra cho nhiều người xem. Họ mày mò làm những phần mềm chỉnh sửa ảnh, phim,… để mang đến tiếng cười cho người khác. Những việc có vẻ vô bổ và phí thời gian, nhưng chỉ có họ mới hiểu công việc đó không chỉ mang lại cho họ niềm vui mà còn giúp họ nâng cao được khả năng ngoại ngữ cũng như kỹ năng mềm cần thiết cho bản thân.
Cũng có những người hâm mộ đam mê văn chương, tập tành sáng tác những câu chuyện dành cho thần tượng của mình, mang họ vào trong trang sách. Sau đó, tác phẩm được mua bản quyền in ấn và phát hành rộng rãi đến tay hàng trăm ngàn người hay thậm chí được dựng thành phim.
Cũng có người thi đậu thủ khoa và tự hào nói mình hâm mộ nhóm nhạc nào đó. Cũng có người là vận động viên xuất sắc giành huy chương vàng và tự hào nêu tên thần tượng khi nhận giải.
Và can đảm nhất có lẽ là những người hâm mộ chấp nhận một thân một mình sang Hàn Quốc du học, vừa hoàn thành ước mơ tri thức của bản thân vừa rút ngắn khoảng cách giữa mình và thần tượng. Cuộc sống của du học sinh Hàn Quốc cũng không màu hồng như tưởng tượng, họ cũng phải lên giảng đường, bận rộn giữa việc học ngôn ngữ và văn hóa quốc gia khác, làm bài tập về nhà mỗi ngày để không bị rớt lớp và sắp xếp thời gian để tìm việc làm thêm. Một mình loay hoay giữa bộn bề công việc nơi xứ lạ quê người, trở về phòng trọ vào lúc tối khuya và mệt mỏi đáp xuống chiếc giường quen thuộc. Lúc nào đó, họ sẽ cảm thấy nhớ nhà da diết, cô đơn cùng cực và muốn bỏ hết mọi thứ để trở về, nhưng chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi, khi đối diện với ba mẹ ở nhà họ vẫn nở nụ cười bình thản rằng con không sao, con rất ổn, mọi việc rất tốt. Sau tất cả, họ nhìn lại lý do để mình đi được đến đây và tự động viên bản thân bước tiếp. Dù tình hình có tệ đến cỡ nào, nhưng chỉ cần họ đứng giữa buổi biểu diễn ca nhạc, nhìn thấy thần tượng vui vẻ hát hò bên trên thì mọi thứ sẽ lập tức bốc hơi, họ lại trở thành những thanh niên nhiệt huyết bừng bừng, tự tin đối mặt với cuộc sống không mấy dễ dàng tại Seoul này.
Thần tượng cũng biết rõ sức ảnh hưởng của mình đối với người hâm mộ nên họ luôn động viên, khuyên nhủ chân thành để người hâm mộ có thể nghe và làm theo, từ đó trở thành một con người tốt đẹp hơn, giỏi giang hơn.
Nhưng trên tất cả, không cần phải làm những điều lớn lao như đã kể bên trên, người hâm mộ chỉ cần dùng tấm lòng chân thành yêu thương thần tượng, trưởng thành vì họ cũng là đã đủ rồi. Ví dụ như người hâm mộ tự tìm việc làm thêm, tự tích cóp dành dụm để mua sản phẩm của thần tượng phục vụ cho sở thích của mình. Suy cho cùng đây cũng chỉ là sở thích cá nhân, họ tự kiếm ra tiền và trân quý đồng tiền, rồi lại dùng đồng tiền mình trân quý mua sắm cho bản thân thay vì dùng tiền của ba mẹ, cũng là một sự trưởng thành trong suy nghĩ rồi.
Hoặc người hâm mộ không cần làm gì cả, chỉ đơn giản là yêu thương ngày này qua tháng nọ, cư xử đúng mực phải phép với người xung quanh, học theo đức tính tốt đẹp của thần tượng, luôn rèn luyện bản thân trở thành con người chính trực như người mà mình yêu thương, không làm điều gì sai trái vấy bẩn tình cảm của bản thân. Nếu như thần tượng biết được vì mình mà rất nhiều người đã và đang cố gắng phấn đấu trở thành người tốt đẹp và lương thiện hơn, có lẽ họ cũng rất tự hào.
Với tôi, người tôi thích là một cô gái mạnh mẽ, quật cường, chín chắn, cư xử rất lễ phép và quan trọng là rất yêu gia đình, thường hay mua quà cho ba mẹ, đưa ba mẹ đi du lịch nước ngoài bằng máy bay khoang hạng thương gia. Chính vì vậy, tôi luôn cố gắng học theo những triết lý sống của cô ấy, rèn luyện bản thân trở nên mạnh mẽ, quật cường, chín chắn giống cô ấy, luôn học theo cách cư xử lễ phép của cô ấy và quan trọng là phấn đấu hết mình để tương lai có thể kiếm được nhiều tiền chăm lo gia đình và đưa ba mẹ đi vòng quanh thế giới với ghế ngồi thương gia như cô ấy vậy. Cô ấy chính là một trong những tác nhân quan trọng khiến quá trình trưởng thành của tôi nhanh thêm một chút, tốt hơn một chút và thế giới quan phát triển hơn một chút. Tôi luôn cố gắng làm hết khả năng để giữ cho tình cảm của tôi với cô ấy luôn hoàn hảo, và một ngày có thể tự hào đứng trước mặt cô ấy, tự hào nói rằng nhờ cô ấy mà tôi đã trở thành một tôi tốt đẹp đến mức nào.
Trở thành người hoàn hảo là một điều bất khả thi, nhưng cố gắng giữ cho tình cảm của bản thân thành một thứ hoàn hảo thì ai cũng có thể làm được.
Tình cảm là điều xa xỉ nhất trên đời này, thế nhưng bạn lại trao tặng cho một người xa lạ, thậm chí là không cùng quốc tịch, chứng tỏ bạn có trái tim vô cùng đẹp đẽ. Vậy nên, hãy luôn tự hào vì điều đó nhé.