Năm cũ qua đi, năm mới nối bước theo sau, ngay vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới này, nếu có chuyện gì bất thiện, không đẹp, thì chúng ta cũng nên thả nó trôi vào dĩ vãng. Đồng thời, mở rộng lòng mình chào đón những điều thiện, điều tốt đẹp. Bên cạnh đó, hãy tranh thủ “dọn dẹp” những điều cũ kỹ, cổ hủ, và chuẩn bị những chất liệu tốt nhất để làm mới bản thân.
Khi dọn dẹp những thứ “cũ” để làm mới bản thân, thì ta nên bắt đầu từ những điều nhỏ bé, từ cá nhân đến quốc gia, và từ trong niềm hy vọng của mỗi người. Nếu học đức không đủ, hay chưa thành công trong sự nghiệp, thì ta có thể bắt đầu lại từ đầu; nếu chưa đủ nhân duyên, thì chúng ta có thể tiếp tục bồi đắp; nếu đất nước, nền chính trị còn điều thiếu sót, thì có thể thay đổi, cải cách; nếu nền kinh tế ảm đạm, thì hãy sử dụng những biện pháp như kích cầu để tạo thêm khởi sắc; nếu như mối quan hệ với mọi người có khoảng cách, thì ta nên kết nối nhiều hơn.
Tóm lại, làm mới bản thân có nghĩa là ta nên dũng cảm loại bỏ đi những thói hư tật xấu như: ăn chơi hưởng thụ, tư tưởng bảo thủ, cố chấp, tính qua loa cẩu thả, chia bè kết phái, không xem trọng đại cuộc, cười trên nỗi đau của người khác, nghiêm khắc với người nhưng dễ dãi với bản thân, đố kỵ với những ai giỏi hơn mình, xa hoa lãng phí, v.v. để thay đổi và làm mới. Bỏ đi thói quen xấu để đón chào năm mới, bất luận là quốc gia hay cá nhân nào, trong năm mới đều nên sáng tạo, thay đổi, nên có tư tưởng mới, hành động mới, phong cách mới, cảnh giới mới, tri thức cũng như những kiến giải đột phá. Và, nếu ai ai trong chúng ta cũng đều có thể tự làm “mới” mình, thì đất nước, xã hội sẽ chuyển nguy thành an, biến sai thành đúng, chuyển mê thành ngộ, chuyển bại thành thắng.
Để đón chào năm mới, mỗi người chúng ta nên bắt đầu từ việc hoàn thiện bản thân, nâng cao yêu cầu đối với chính mình, gia tăng vốn tri thức, phát triển trí tuệ. Thêm vào đó là tôn trọng, bao dung người khác nhiều hơn, thiết lập đời sống theo tinh thần công chính liêm minh, không những biết khéo léo nhận những lời ca ngợi, cổ vũ, mà còn phải có tư tưởng bình đẳng, “người và ta đều như nhau”, nên nhận thức được điểm tốt của “lý sự viên dung”. Nếu có thể làm được những điều kể trên, thì ta còn sợ gì bản thân và đất nước không thể tiến bộ và gặt hái được quả ngọt trong năm mới.
Bước sang năm mới, chúng tôi cũng hy vọng đất nước, xã hội cần chú trọng hơn đến sự phát triển của ngành giáo dục. Chính phủ nên có nhiều phong trào về nghệ thuật, âm nhạc, xây dựng thêm nhiều công viên để xã hội có thêm nhiều nơi bồi tâm dưỡng tính; nên mở nhiều thư viện, cung thể thao, để phát triển một cách đồng đều cả thân lẫn tâm của nhân dân. Từ đó, mỗi người dân đều có đạo đức, tri thức, và hiểu lễ nghĩa, để mỗi gia đình đều giàu có về tri thức, giúp cho xã hội trở nên hòa ái, thuần hậu hơn.
Chuyện cũ đã qua, năm cũ đã hết, trong năm mới này, chúng ta nên đứng lên và “hướng ra thế giới bên ngoài”, nuôi dưỡng ý chí dũng cảm tiến về phía trước, lấy lại sự tự tin của bản thân, giữ gìn cung cách giản dị, nêu cao tinh thần chuyên cần chịu khó, nên có mỹ đức “ba tốt” là làm việc tốt, nói lời hay, và tấm lòng lương thiện. Đồng thời, tuân thủ chính sách “ba không”: không háo sắc, không dùng bạo lực, không lầm đường lạc lối. Không chỉ vậy, chúng ta còn nên có tinh thần tự giác, biết tự kiểm điểm bản thân, đối xử độ lượng, rộng rãi với người, và biết lắng nghe học hỏi lời hay lẽ phải.
Đào Minh Uyên từng nói: “Việc đã qua chẳng thể sửa chữa được, nhưng việc tương lai có thể đổi thay”. Vậy thì tại sao tất cả chúng ta - những người đang nguyện ước năm mới với sự khởi đầu mới, lại không tiếp tục cố gắng phấn đấu để thiết kế nên một phiên bản của chính mình hoàn hảo nhất có thể?