Tại các cửa hàng bánh ngọt có bán một loại đồ ăn rất được mọi người yêu thích, gọi là “bánh quy kẹp nhân”. Sở dĩ có tên gọi như vậy, bởi vì loại bánh này có nhân mặn hoặc ngọt được kẹp ở giữa hai miếng bánh. Khi ăn, nhân bánh và vỏ bánh sẽ được ăn cùng lúc nên không chỉ tạo ra hương vị thơm ngon, gia vị vừa vặn, kích thích vị giác, mà còn rất ngon miệng. Vì thế hiện nay, bánh quy kẹp nhân vô cùng nổi tiếng và được ưa chuộng trên thị trường.
Tuy rằng bánh quy kẹp nhân ngon, nhưng giả như con người mà bị kẹp ở giữa, thì sẽ giống như “nhân bánh quy” chẳng thể nuốt nổi. Ví như khi cha mẹ cãi nhau, con cái chính là nhân bánh bị “kẹp” ở giữa, và rồi, chúng trở nên hoang mang không biết rốt cuộc nên đứng về phía cha hay phía mẹ?
Mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng dâu, là vấn đề hết sức phổ biến trong các gia đình, thậm chí là mâu thuẫn giữa vợ cả và vợ lẽ của chồng, khi đó thì người con trai hay người chồng sẽ trở thành “nhân bánh”. Bị kẹp giữa mẹ và vợ là chuyện bất đắc dĩ, nhưng bị kẹp giữa thê thiếp thì đó chính là tự mình chuốc vạ vào thân.
Quang Tự (1871 - 1908) là một vị hoàng đế đáng thương, bị kẹp giữa Từ Hy Thái hậu và Chân phi, ông hoàn toàn không dám biểu lộ một chút thái độ nào, đây thực sự là một nhân bánh quy vô vị. Đường Minh Hoàng tuy có diễm phúc, thế nhưng cũng là một hoàng đế đáng thương vì làm trái luân thường đạo lý, biến mình trở thành nhân bánh quy, bị kẹp giữa Mai phi và Dương Quý phi, không biết hạnh phúc của ông ta nằm ở chỗ nào?
Nhiều người rơi vào tình trạng giống như nhân bánh quy, để rồi không biết xử lý vấn đề ra sao. Trong xã hội ngày nay, công chức nhà nước có hai cấp bậc dễ “làm” nhất, một là làm lãnh đạo cấp cao nhất, hai là làm cán bộ cấp thấp nhất; bởi sợ nhất là phải đảm nhận chức quản lý trung gian, vừa phải lấy lòng lãnh đạo cấp trên, lại cũng không dám đắc tội với cán bộ cấp dưới, đứng ở thế đó thật chẳng khác nào là nhân bánh quy.
Nếu chẳng may trở thành bánh quy kẹp nhân, thì cũng cần nhanh chóng tìm ra phương pháp xử lý để thoát khỏi những bế tắc hiện tại. Có câu chuyện kể về việc bất hòa giữa mẹ chồng và con dâu, khi đó người con trai bị kẹp ở giữa hai người phụ nữ và không biết nên xử trí thế nào. Một hôm, anh chợt nảy ra ý tưởng nói với mẹ mình rằng, nửa năm nữa anh sẽ ly hôn với vợ, trong nửa năm này anh xin mẹ miễn cưỡng bao dung cho con dâu. Mặt khác, anh nói với vợ là nửa năm sau hai vợ chồng sẽ chuyển ra ngoài xây nhà ở riêng, vì thế mong vợ hãy cố gắng hết lòng hiếu thảo với mẹ chồng trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn sống chung. Và rồi, sau nửa năm, mẹ chồng chẳng muốn để con dâu chuyển đi, con dâu cũng không nỡ rời xa mẹ chồng.
Gọi là bánh kẹp nhân, bởi vì ở giữa có nhân bánh, song nhân bánh lại cần phải vừa vặn, cân bằng, thì vị mới ngon. Do đó, lỡ như bạn có rơi vào hoàn cảnh trở thành nhân bánh, mong bạn hãy khéo léo ứng xử thật bình tĩnh, hài hòa, tránh thiên vị cũng như làm mất lòng bên nào, thì món bánh đó nhất định sẽ rất hoàn hảo tròn vị, vậy chẳng phải ta và người, ai nấy đều hoan hỷ, an vui hay sao?