Ai sống trên đời, cũng đều muốn giữ gìn thể diện cho bản thân. Vì thể diện, con người mới cố gắng phấn đấu học hành; vì thể diện, nên mới tích lũy tiền của mua những căn nhà lộng lẫy, sang trọng; vì thể diện, nên mới đi xe nhập khẩu, bồi dưỡng tài năng nghệ thuật cho con trẻ, mặc đồ hiệu, đưa cả gia đình đi du lịch nước ngoài; hay thậm chí, có người vì thể diện của mình mà tổ chức ma chay, hiếu hỷ một cách phô trương rầm rộ, hao tiền tốn của.
Thật ra, thể diện không nhất định phải được làm đẹp bởi những hình thức bên ngoài, mà chỉ cần mỗi người chúng ta sống ngay thẳng thật thà, hành động đúng đắn, có học vấn, có đạo đức, có tài năng, đồng thời duy trì mối quan hệ thân thiện với mọi người xung quanh, tức là ta đã có thể diện rồi. Như vậy, chắc chắn bạn sẽ nhận được sự tôn trọng, chào đón, và ca ngợi, tán dương của mọi người về đức hạnh, cũng như những thành tựu của mình.
Người Trung Quốc chú trọng đến các mối quan hệ xung quanh, vì thế họ luôn tìm cách xây dựng, kết nối thật nhiều những mối quan hệ, đồng thời luôn nói chuyện về tình nghĩa. Do đó, anh hùng hảo hán xưa nay, thường vì những người biết coi trọng mình mà nguyện vào sinh ra tử. Thậm chí, người giúp việc trong gia đình cũng sẽ vì nể mặt người chủ mà cam tâm tình nguyện hy sinh phục vụ hết mình.
Thể diện là gì? Có người cho rằng, tặng quà chính là cách thể hiện sự xem trọng thể diện của họ, mời ai đó ăn bữa cơm tức là thể hiện sự tôn trọng người kia, thậm chí đến thăm hỏi cũng chính là đang cố ý đề cao họ. Tóm lại, chỉ cần bạn tôn trọng hoặc cung kính đối với người khác, tức là bạn đang xem trọng thể diện của đối phương.
Đôi khi cũng có một số người, dù bạn có nói ngược nói xuôi, họ vẫn nhất quyết không chịu “nể mặt” bạn. Vì thế, khi gặp phải những người không chấp nhận sự tôn trọng của ta đối với họ, thì thật sự rất khó giải quyết công việc.
Xã hội ngày nay thích dùng tiền bạc, lời ngon tiếng ngọt, và các mối quan hệ tốt để giải quyết vấn đề. Nhưng thực ra, ngoài tiền bạc, ngôn từ giao tiếp, mối quan hệ ra, thì phương pháp giải quyết tốt nhất là dùng đạo lý để chứng minh cho họ thấy. Hơn thế nữa, giải quyết vấn đề bằng cách này sẽ đem lại hiệu quả viên mãn hơn rất nhiều so với việc chỉ dựa vào thể diện của bản thân.
Bên cạnh đó, ta còn phải xem khi nào thì nên đặt thể diện lên cao, khéo biết khi cần thể diện thì hãy giữ thể diện, khi cần bỏ xuống thì ta nên đặt xuống. Trong những việc liên quan đến hình ảnh của quốc gia, của người nhà, quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, thì ta nên quan tâm đến thể diện; nhưng nếu vì thể diện của bản thân mà không quan tâm đến lợi hại, được mất của quốc gia, xã hội, cộng đồng, thì đó chẳng phải là biểu hiện của người biết giữ thể diện.
Khi giữ thể diện cho người khác, thì đồng thời cũng phải chú ý đến thể diện của bản thân. Nhưng thể diện của bản thân là gì? Là phải có tinh thần Bát chính đạo trong nhà Phật như: có nghề nghiệp chính đáng, có quan điểm, tư tưởng, góc nhìn đúng đắn, chính trực trong giao tiếp, thiền định đúng cách, v.v.. Nếu như bạn có thể đem lại lợi ích cho quốc gia, dân tộc, thương mình, thương người, tích cực tham gia các hoạt động công tác xã hội, hòa đồng với mọi người, thường xuyên dành những lời khen chân thành hoặc sự khẳng định cho người khác, tức là bạn cũng đang tự giữ thể diện cho bản thân. Bên cạnh đó, biết làm những việc đúng đắn mang lại lợi ích cho mọi người, được sự công nhận của người khác cũng khiến bản thân có thể diện.
Giữ hay không giữ thể diện là hai mặt đối lập của một vấn đề, ta không nên quá cực đoan mà đứng về một phía nào cả. Có những người quá để ý đến thể diện của bản thân, nhất quyết thà chết cũng phải giữ sĩ diện với đời. Những người ấy, họ không dùng học vấn, tuổi nghề, thành tựu trong công việc để bảo vệ hình ảnh của bản thân, mà chỉ ôm khư khư cái sĩ diện hão, muốn hưởng danh dự vẻ vang, nhưng cuối cùng lại chuốc lấy những tủi nhục ê chề, thực sự là chẳng đáng. Vì thể diện giống như một loại vinh dự, vinh dự là một nhân cách rực rỡ xán lạn, là biểu hiện của lòng tự tôn, là vẻ đẹp của sự cao thượng ẩn sâu trong mỗi con người. Vậy nên, khi bạn biết khiêm nhường tôn trọng tha nhân, thì đó là giữ thể diện cho họ và cũng là giữ thể diện cho chính bạn.