• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ
  3. Trang 37

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 44
  • Sau

Tin vào phép màu

“Chỉ những ai tin vào phép màu mới nhận được phép màu.”

- Khuyết danh

Bé Kevin reo vang khắp nhà và hớn hở cầm chiếc điện thoại chạy đến khoe với tôi, “Mẹ ơi mẹ, ông già Noel gọi điện thoại đến nhà mình nè. Ông già Noel gọi đó mẹ. Đúng là ông ấy đấy”.

Tôi cầm lấy điện thoại và khẽ nói, “Vâng, xin chào?”.

Đáp lại lời tôi là tiếng của anh bạn tên Sandra. Anh cười vang trong điện thoại, “Này cậu, mình chỉ nói với thằng bé là ‘Chào cháu Kevin, chú là Sandra đây’. Chỉ vậy thôi mà thằng bé reo lên đấy”.

Tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện và mỉm cười khi biết con trai tôi đã nghe nhầm “Sandra” thành “Santa” – ông già Noel. Thế nhưng khi thoáng nhìn thấy vẻ mặt rạng ngời và đôi mắt trong veo lấp lánh niềm vui của con trước điều kỳ diệu trong ngày Giáng Sinh, tôi quyết định đáp trong tiếng cười của bạn mình, “Ông già Noel ơi, Kevin thật sự là một đứa trẻ ngoan. Cảm ơn ông đã gọi điện cho Kevin”. Đầu dây bên kia im lặng lắng nghe. Tôi dừng lại một lúc rồi nói tiếp, “Và chúng cháu cũng chúc ông một mùa Giáng Sinh vui vẻ nhé”.

Nói xong, tôi nhẹ nhàng gác máy.

Trẻ con thật đơn giản, đôi khi chỉ cần tin vào điều kỳ diệu và phép màu cũng đủ để trẻ cảm thấy cuộc sống hạnh phúc hơn.