Không kể những sáng tác thơ, truyện thiếu nhi, tiểu thuyết đã được in ở nhiều nơi, riêng Nhà xuất bản Công an Nhân dân đã cho ra mắt bạn đọc tới bốn cuốn tiểu thuyết của nhà văn Phan Quế: Hội Cô Hồn, Ô quỷ (1991), Gió bụi (1995), Ba lần xuống tóc (2005)... Và tiếp đến lần này là tiểu thuyết Duyên phận...
Âm hưởng chủ đạo của thiên tiểu thuyết là những mối tình, những câu chuyên tình diễn ra ở tổng Sỏi, bên dòng sông Sỏi từ hồi đầu thế kỉ XX, từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1954. Ở đây không có những cuộc tình tay ba tay tư mà chỉ có những nỗi lòng, những mối tâm tình, những niềm đam mê cháy bỏng giữa những lứa đôi. Tình yêu như dòng sông cuốn phăng đi mọi logic đời thường, mọi toan tính thế sự, mọi lề lối xếp đặt trật tự cho hôm nay và mai sau. Bao nhiêu người đã đi qua một thời xuân sắc, tưởng đâu với kinh nghiệm của bậc cha mẹ, với lý trí tỉnh táo của người ngoài cuộc, họ sẽ trải thảm đỏ cho đôi trẻ bước trên đường hạnh phúc. Thế nhưng người ngoài cuộc có ai hiểu được lòng chị Chiêm đẹp người đẹp nết lại đi xin cưới anh cu Đá chỉ bởi một ấn tượng riêng tư không dễ nói thành lời? Có ai hiểu được nỗi lòng bà Chiêm khi về già cứ muốn tìm vợ bé cho chồng? Có ai hiểu được lòng cô Hớn với tính cách mạnh mẽ lại phải lòng anh Ngoẵng phó cối năm con vốn nổi tiếng là tay buông tuồn?. Có ai hiểu được tình cô Thác hai con ngay khi khổ cực cùng đường vẫn không chịu luỵ tên Đạc cờ bạc, lái gỗ đầy mưu mô thủ đoạn trong khi cô Măng vợ hai Lý Vược lại si mê hắn cho đến chết? Có ai hiểu được cô Mùa đoan trang lại bỏ nhà theo anh Lim người ở, tựa như câu chuyện Thị Mầu anh Nô trong vở chèo xưa?... Tất cả, tất cả đã là chuyện muôn năm xưa cũ, tựa như dòng sông Sỏi dữ dội và bình yên, như lòng người nông cạn và sâu lắng, như cuộc sống ngọt ngào và không thiếu phần bi thảm, đắng cay.
Giữa cuộc đời vốn đầy gian khó, con tim vẫn có lời mách bảo riêng. Trong mỗi số phận và nhiều số phận, tình yêu và nỗi đam mê tình yêu đã bao lần biện hộ cho mọi điều đúng sai, thật giả, trắng đen: Ma đưa lối quỷ dẫn đường - Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi (Truyện Kiều). Nhưng xét đến cùng, dòng chảy thuận của tình yêu mãi mãi vẫn đi giữa hai bờ tình cảm và lý trí, nơi gặp gỡ của những tâm hồn đồng điệu, hướng đến những mục đích vị tha, trong sáng. Ngược lại, tất cả những toan tính vị kỷ, sự áp đặt bởi quyền lực, địa vị, giàu sang, tiền tài dường như đều bất lực trước sức mạnh tình yêu chân chính. Thêm nữa, ngay cả với người trong cuộc, sau tất cả những ngộ nhận, ảo ảnh và lầm lạc, họ buộc phải trả giá bằng những tấn bi kịch và có thể trở nên tỉnh táo hơn chặng?... Qua tiểu thuyết Duyên phận, người đọc tìm về với một vùng thôn quê sông nước, gặp lại những số phận tình yêu, những nẻo đường tình yêu, những khát vọng yêu đương và tìm đến sự bình yên trong lòng mỗi con người. Câu chuyện nói về những mối tình nhưng cũng là những số phận con người, kể về những vui buồn đôi lứa nhưng cũng chính là tìm đến những giá trị nhân văn, tái hiện cuộc sống một thuở xa xa nhưng cũng là vấn đề muôn thuở, cho hôm nay và cho mãi mãi.
Nhà xuất bản Công an Nhân dân trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Duyên phận của Nhà văn Phan Quế với bạn đọc - đặc biệt với lớp tuổi trẻ, cả những người đã đi qua một thời tuổi trẻ và mãi còn nhớ về tháng năm tuổi trẻ.
NHÀ XUẤT BẢN CÔNG AN NHÂN DÂN