“Chỉ khi màn đêm buông xuống, bạn mới có thể nhìn thấy những vì sao.”
- Martin Luther King Jr.
Nếu mọi người chưa công nhận năng lực của bạn thì cũng không có nghĩa là bạn nên ngừng nỗ lực.
Nếu chưa có ai đến để chia sẻ cuộc đời cùng bạn thì cũng không có nghĩa là bạn sẽ mãi lẻ loi.
Nếu những điều tốt đẹp nhất chưa đến với bạn thì cũng không có nghĩa là cuộc đời này đầy rẫy những bất công.
Nếu công việc của bạn chưa có dấu hiệu tiến triển thì cũng không có nghĩa bạn là kẻ bất tài.
Nếu bạn chưa thành công thì cũng không có nghĩa là bạn sẽ luôn thất bại.
Hãy giữ vững niềm tin và hy vọng để vươn tới những thành công mà bạn xứng đáng có được.