• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gối đầu lên sóng – Tập 1
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 51
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 51
  • Sau

13

Chỉ mới hơn một năm tự học mà Tâm đã nắm rất chắc cả về lý thuyết và thực hành cả ba môn tự nhiên toán, lý, hóa cấp ba. Bây giờ chỉ còn việc tập trung vào học môn văn. Đối với Tâm môn văn không lấy gì phải lo lắng lắm bởi từ khi còn ở nhà Tâm rất ham mê đọc sách. Nhất là thời gian thư viện của huyện sơ tán về gần nhà. Đọc hết cuốn này, Tâm lại đến thư viện mượn tiếp cuốn khác. Văn học trong nước, văn học nước ngoài Tâm đều đọc tất. Anh thủ thư rất quý cậu độc giả nhỏ tuổi này, bởi vì cậu ta biết quý trọng yêu mến sách vở là cái nghề do anh ta quản lý. Vì thế trước khi đưa sách cho Tâm mượn bao giờ anh ta cũng giảng qua cái hay, cái đẹp của nội dung cuốn sách cũng như những nhân vật trong đó. Anh thủ thư rất có khoa nói nên Tâm cứ ngồi há hốc mồm ra nghe. Nhờ tiếp xúc với các cuốn sách của thư viện và anh thủ thư mà năm học lớp bảy và qua gần hai học kỳ lớp tám, môn văn của Tâm bao giờ cũng được thầy khen. Cả đơn vị ai cũng phục ý chí và sự thông minh của Tâm. Ông Đỗ Hòa, Trưởng ban Công tác miền Tây cũng rất thương yêu quý mến Tâm. Gia đình ông ở Hà Nội. Ông sinh được ba cô con gái. Cô con cả là Hương đã đi lấy chồng, cô thứ hai là Hạnh đang học đại học sư phạm năm thứ nhất. Cô út là Hoa đang học lớp chín. Thấy Tâm là một chàng trai tốt tính lại rất có ý chí vươn lên nên ông rất quý. Ông nghĩ nếu Hạnh, con gái thứ hai của ông lấy được Tâm thì ông sẽ có một chàng rể tuyệt vời. Trong thâm tâm ông muốn Tâm học tập thật tốt. Sau đó ông tạo điều kiện liên hệ với trong nước cho Tâm về thi tự do lấy được cái bằng tốt nghiệp phổ thông để sau này có điều kiện sẽ thi lên đại học. Đất nước đang cần người tài. Một chàng trai có chí tiến thủ như vậy mà không tạo điều kiện cho người ta phát triển để cống hiến là có tội với đất nước. Một hôm ông Hòa gọi Tâm lên và hỏi:

- Ở trong nước sắp vào mùa thi rồi. Nếu tớ cho cậu về nước để thi tốt nghiệp lớp mười liệu cậu có thi được không?

Tâm mừng quýnh, đáp một cách tự tin:

- Báo cáo thủ trưởng, em tin rằng em thi được.

- Liệu cậu có chủ quan không.

- Em rất tin vào bản thân thủ trưởng ạ.

Tâm thấy ông Hòa im lặng nên tỏ ra sốt ruột nên hỏi:

- Thủ trưởng cho em về nước thi tốt nghiệp thật chứ ạ?

Ông Hòa đáp:

- Chuyện này không thể một mình tớ quyết định được.

- Báo cáo là em đã làm sạch sành sanh các bài tập trong sách giáo khoa rồi. Mỗi bài tập em còn tìm ra những cách giải khác nhau để đào sâu thêm kiến thức. Em bảo các anh đã tốt nghiệp lớp mười ra bài tập cho em làm, nhưng các anh ấy bảo các anh ấy không đủ trình độ để ra bài tập cho lớp mười. Em đang gửi thư về Hà Nội nhờ bạn em tìm thêm sách bài tập lớp chín, lớp mười gửi qua cho em nhưng chưa thấy đâu.

- Chuyện cho cậu về Hà Nội để lãnh đạo trao đổi đã nhé.

- Vâng, em chỉ mong sao được về thi để biết trình độ em như thế nào thôi.