Thời nhà Nguyên có một đạo sĩ tự xưng là “thần cơ diệu toán”, tính toán như thần. Vào một ngày nọ, có ba sĩ tử kết bạn cùng lên kinh để thi, lại muốn xem vận mệnh của mình tốt xấu như thế nào nên đến bốc một quẻ, chỉ thấy đạo sĩ bấm ngón tay tính toán, sau đó đưa ra một ngón tay, ba người sĩ tử thấy tò mò muốn biết liền hỏi: “Thế là có ý gì?” Đạo sĩ trả lời: “Thiên cơ không thể tiết lộ, đến thời tự khắc sẽ biết”.
Sau khi ba người rời đi, thị giả của đạo sĩ không giấu nổi tò mò, hỏi: “Đạo trưởng, ba vị sĩ tử vừa rồi cuối cùng ai là người có thể thi đậu vậy?” Đạo sĩ nói rằng: “Điều màu nhiệm trong đó không nói cũng biết. Giơ một ngón tay, nếu bảo một người trong đó thi đỗ cũng đúng; nếu bảo có một người không đỗ thì cũng đúng; ba người đều thi đỗ, tức là nhất loạt đỗ lại càng đúng; còn nếu cả ba đều rớt, tức là đến một người cũng không đỗ, cũng không sai. Bất luận kết quả thế nào, không phải tất cả đều bày rõ trong một ngón tay này rồi hay sao?”
Con người rốt cuộc có hay không có vận mệnh? Có! Bởi vì có nhân quả thiện ác, làm sao lại không có vận mệnh được. Những hành vi tạo tác của con người thì chiêu cảm nghiệp báo khác nhau, làm sao lại không có vận mệnh. Chẳng qua vận mệnh không có hình dạng cố định mà có thể thay đổi. Mỗi người có thể thay đổi vận mệnh của mình, vì một sự việc có thể thay đổi vận mệnh, vì một câu nói có thể thay đổi vận mệnh, vì một đồng tiền có thể thay đổi vận mệnh, hoặc chỉ vì một suy nghĩ cũng có thể thay đổi vận mệnh. Có một chú tiểu thọ mệnh chỉ còn bảy ngày, nhưng vì cứu được một tổ kiến cho nên thời hạn bảy ngày của chú được kéo dài lên tới tám mươi tuổi. Vì thế, mạng sống không hề cố định, một khi biết tu thiện, tích phúc đều có thể nhờ đó mà thay đổi được.
Thậm chí, vận mệnh cũng không nhất định cần đến thầy tướng số xem cho chúng ta, mà tự mình cũng có thể đoán định cho bản thân. Trong một bài kệ có nói rằng:
Muốn biết nhân đời trước
Hãy xem quả đời này
Muốn biết quả đời sau
Xét theo nhân hiện tại.
Vận mệnh của ba đời không phải đều nằm hết trong đó hay sao? Cho nên, thay đổi vận mệnh, trước tiên cần phải thay đổi cử chỉ hành động, thói quen hàng ngày của chúng ta. Thói quen nuôi dưỡng tính cách của mỗi người, tính cách có thể làm ra những việc thiện ác, thói quen và tính cách có thể thay đổi vận mệnh của mỗi cá nhân.
Vận mệnh có thể nhìn ra được nhưng không tính đếm được! Vận mệnh của một người đôi khi biểu hiện ở trên khuôn mặt hay hành vi. Từ lời ăn tiếng nói của một cá nhân, lẽ nào không nhìn ra được vận mệnh, tương lai của họ hay sao? Còn như mỗi người, trong mười hai canh giờ, tâm niệm luôn thay đổi, một niệm thiện thì có thể lên thiên đàng, một niệm ác cũng có thể đọa xuống địa ngục. Cho nên, một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, niệm thiện hay niệm ác không phải đều nằm ở sự thay đổi vận mệnh của chúng ta sao?
Từng có một thầy tướng số rất giỏi, có một vị khách đến nhà nhờ ông ta xem, ông thầy nhiệt tình, cẩn trọng hỏi kỹ “bát tự” 1, rồi suy tính cẩn thận. Sau khi xem xong, vị khách quay đầu bước đi, thầy tướng số chặn đường hỏi: “Sao ông chưa trả tiền mà lại muốn bỏ đi vậy?” Người kia nói rằng: “Không phải ông luôn đoán biết được mọi thứ ư? Lẽ nào ông không đoán ra là hiện tại trên người tôi không có lấy một xu hay sao?”
Thực ra, việc đoán mệnh đúng hay không đúng, không phải ở ông thầy tướng số, mà là ở sự phân biệt nhận biết ngay nơi tâm của mỗi chúng ta!
1 Bát tự: Tám chữ được hợp nên bởi thiên can, địa chi để biểu thị giờ, ngày, tháng, năm sinh của một người.