Trên đời này có rất nhiều người có năng lực mạnh mẽ, nhưng dù người đó mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có khắc tinh. Sinh lão bệnh tử chính là khắc tinh của loài người. Sư tử hay hổ đều rất hung dữ và mạnh mẽ, là chúa tể của muông thú, nhưng chỉ cần một cây gai nhọn đâm vào chân thì cũng gây ra đau đớn, thậm chí không thể bước đi kiếm ăn để rồi bị đói chết, cây gai chính là khắc tinh của chúng.
“Gián sợ dép, rùa sợ búa”. Gián có sức sống rất mãnh liệt, chúng chạy lung tung khắp nơi, nhưng khi bị chiếc dép của ai đó dẫm lên thì chúng không cách nào thoát được, vì vậy dép là khắc tinh của gián. Mai rùa dù rất cứng, nhưng dù cứng thế nào cũng không thể chịu được sức mạnh của chiếc búa đập vào nó, nên búa chính là khắc tinh của rùa.
“Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ sau lưng”, vậy chim sẻ chính là khắc tinh của bọ ngựa. Chim sẻ thường bay trên cao, cây cung tên lại là khắc tinh của chim sẻ. Mèo thích bắt chuột, nên mèo là khắc tinh của chuột. Còn cảnh sát bắt kẻ trộm, cho nên cảnh sát chính là khắc tinh của kẻ trộm vậy.
Cơn cuồng phong là khắc tinh của hoa cỏ, châu chấu là khắc tinh của lúa mạ, mối là khắc tinh của gỗ và ánh sáng là khắc tinh của bóng đêm, v.v. Vì vậy, mọi thứ trên thế gian này, đều có một vật khắc với nó. Ánh sáng của mặt trời là loại bức xạ mạnh nhất, có thể chiếu xuyên phá cả mây đen, nhưng mây đen lại cũng có thể che lấp mặt trời, cho nên cái này là khắc tinh của cái kia và ngược lại. Vậy nên, làm người ở đời đừng cho rằng mình là mạnh nhất, bởi núi này cao còn có núi khác cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, dù cho bạn là kẻ mạnh nhất cũng sẽ có người kìm hãm bạn. Ví như phiền não là kẻ thù lớn nhất, vì trong đời sống, con người luôn bị ràng buộc bởi những phiền não, nhưng người tu đạo chân chính lại là khắc tinh của phiền não. Pháp hoa kinh có nói rằng: “Không sợ phiền não khởi, chỉ sợ giác ngộ chậm”. Con người chúng ta có tám vạn bốn ngàn phiền não, cho nên trong Đại tạng kinh cũng có tám vạn bốn ngàn pháp môn để đối trị, như pháp “Ngũ đình tâm quán” - năm phương pháp quán tưởng đối trị với vọng tâm: dùng quán bất tịnh để đối trị tham dục, dùng quán từ bi để đối trị sân hận, dùng quán nhân duyên để đối trị ngu si, dùng quán sổ tức để đối trị tán loạn, dùng niệm Phật để đối trị vọng tưởng. Tam độc “tham, sân, si” dù mạnh đến đâu, nhưng cũng có tam học “giới, định, tuệ” làm khắc tinh để đối trị với nó. Kẻ làm điều ác tự bày ra nhiều quỷ kế, không sợ trời cũng chẳng sợ đất, nhưng khi nhân quả báo ứng đến, thì họ có thể làm được điều gì khác? Vì vậy, thiện ác cuối cùng đều sẽ có báo ứng, và nhân quả chính là khắc tinh của kẻ làm điều ác, chỉ là ta không thể biết trước nhân quả báo ứng sẽ tới nhanh hay chậm mà thôi. Tục ngữ có câu: “Trư Bát Giới sợ Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không sợ Đường Tam Tạng, Đường Tam Tạng lại sợ Phật Như Lai”. Có thể thấy, dù người mạnh đến đâu vẫn có đối thủ mạnh hơn. Mọi người đều nghĩ đến việc luôn có khắc tinh sau lưng mình thì hiển nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dám hồ đồ làm điều xằng bậy. Hiện nay, các nhà khoa học đã nghiên cứu ra nhiều loại y dược đem lại sức khỏe cho mọi người, y dược chính là khắc tinh của mọi loại bệnh tật. Vì vậy trong xã hội, con người cần phải dốc lòng làm điều thiện, thấy việc nghĩa nên hăng hái làm, làm nhiều điều thiện lành như thế chính là khắc tinh của nhiễm ô và tội ác, khiến cho xã hội loài người luôn tràn đầy chân thiện mỹ.