“Đọc sách có ích”, đây là câu nói người xưa dùng để khích lệ học trò đọc sách, nhưng đến ngày nay chưa chắc đã hoàn toàn như thế. Có trường hợp đọc sách nhưng không có ích lợi gì, thậm chí còn có hại, ví dụ: những sách báo đồi trụy, những báo định kỳ đăng những tin thất thiệt, những sách có tư tưởng sai lầm lệch lạc, v.v. được bày bán tràn lan tại các quầy sách, tiệm báo. Cho nên những loại sách vở như vậy, người đọc sau khi xem xong, tâm trí họ không bị lôi kéo vào sự sa đọa biến chất đã là chuyện may mắn rồi, làm sao có thể gọi là đọc sách có ích được chứ?
Một ngày nọ, vua Diêm La mở phiên tòa xét xử, ông nói với một tên tiểu quỷ rằng: “Lúc ngươi còn sống đã giết người, cướp giật, làm càn làm bậy, nên ta phán quyết ngươi phải đọa địa ngục một trăm năm, sau đó mới được đầu thai làm người”. Tiếp theo ông nói với tên tiểu quỷ khác rằng: “Ngươi khi còn sống suốt ngày chỉ biết có ăn uống lừa gạt người khác, chẳng làm lợi ích gì cho xã hội, ta cũng phạt ngươi đọa xuống địa ngục chịu khổ năm mươi năm, sau đó mới đầu thai làm người”. Đến lượt một anh nhà báo, vua Diêm La nói: “Ngươi bị đọa đến địa ngục Vô gián, không thể nào siêu thoát được”, anh ta sau khi nghe phán quyết như thế liền tiến về phía vua Diêm La kháng nghị: “Vừa rồi hai người bọn họ làm bao nhiêu là việc xấu ác, cũng chỉ phạt họ chịu khổ vài năm; tôi chỉ là một nhà báo, không trộm cắp, cũng không giết người, vì sao tôi lại bị trừng phạt đọa đến địa ngục Vô gián cơ chứ?” Vua Diêm La nói: “Bởi vì những bài báo ngươi viết đã làm tổn hại lòng người, đến bây giờ chúng vẫn cứ tiếp tục được lưu truyền trên nhân gian, khiến cho nhiều người bị tổn thương. Tuy hai người họ giết người, làm những việc xấu, tội ác nhưng chỉ có một lần là xong, bởi vậy trừ khi những bài báo độc hại mà ngươi đã viết không còn ảnh hưởng đối với con người thì tương lai ngươi mới có cơ hội được siêu thoát!”
Hiện nay có rất nhiều người đã không chịu đọc sách, vậy mà còn suốt ngày lên internet. Internet có lợi không? Về mặt tích cực, với sự phát triển khoa học công nghệ hiện nay, đồng ý rằng nó là phương tiện giúp con người cập nhật tin tức, vậy internet là có lợi. Nhưng bởi khoa học hiện nay phát triển quá nhanh, cho nên những khái niệm tâm linh, nhân cách đạo đức không kịp hình thành, do đó một số mạng lưới truyền thông hư ảo không những làm cho internet không có ích mà còn gây hại nữa.
Đọc sách có ích, điều đó quả thực là không sai. Nếu đọc sách về môn toán học thì bạn có thể biết được phép logic, nếu đọc sách về văn học thì bạn có thể học cách thưởng thức cái đẹp của thơ văn, nếu đọc sách về điển tịch tôn giáo thì bạn có thể có được tâm thành kính và một đức tin vững mạnh. Nếu đọc sách về kinh tế thì bạn có thể học được cách cân bằng giữa cung và cầu, nếu đọc sách về xã hội quần chúng thì bạn có thể đạt đến lối sống hài hòa tốt đẹp, nếu đọc sách về mỹ thuật thì bạn có thể bồi dưỡng được tâm hồn, nếu đọc sách về hải dương học thì bạn sẽ bao dung vạn vật, nếu đọc sách về địa lý thì bạn có thể thấy được thế giới này rất bao la rộng lớn, nếu đọc sách về chính trị học thì bạn có thể học được cách tôn trọng và thỏa hiệp.
Nếu như có người hỏi: “Tri thức nhiều như vậy, nhưng tôi không đọc sách, sẽ có kết quả như thế nào?” Đáp án tất nhiên là “vô tri” rồi. Cho nên, về cơ bản đọc sách là có lợi ích, chỉ là bạn không thể không cẩn trọng trong việc chọn sách để đọc. Có câu “mọi con đường lớn đều dẫn đến Trường An”, bạn cũng cần phải lựa chọn một con đường bằng phẳng mới có thể đến đích an toàn được; đọc sách, học hành cũng giống như vậy.