Trên thế gian, người ta dựa vào “vỏ bọc” mới có thể sinh tồn được. Bạn hãy nhìn xem, trẻ em mang sự ngây thơ hồn nhiên để bao bọc hình ảnh của chính mình; các quý cô đem sự duyên dáng để làm lớp vỏ trang điểm của mình; các học giả dùng thơ ca học vấn để làm thành lớp vỏ uyên bác của mình; các anh hùng lấy vũ khí để nói lên sự hùng mạnh của mình; các hoàng đế dùng quyền sinh quyền sát để đóng khung quyền lực của một bậc đế vương; các nhà kinh doanh lấy sự tin dùng để quảng cáo các sản phẩm của họ; và những người bình thường sử dụng các thương hiệu nổi tiếng để phô trương sự giàu có của bản thân. Ngay cả vợ chồng, cũng dùng những lời ngọt ngào để gói ghém yêu thương cho nhau; người thân, bạn bè sẽ dùng sự quan tâm để thắt chặt mối tương giao lâu bền.
Nhật Bản được xem là một đất nước coi trọng về hình thức đóng gói bậc nhất. Ở Nhật Bản, một thứ đồ vật nho nhỏ có thể được đóng gói trong một hộp lớn, và một món đồ bình thường có thể được bao bọc bằng tơ lụa hết sức tinh xảo. Do đó, phong cách đóng gói của Nhật Bản đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới.
Cuộc sống vốn là một thế giới phụ thuộc vào vỏ bọc. Trời đất bao bọc vạn vật, phồn vinh thời thượng bao bọc thành phố. Lời lẽ của một người, phải được dùng bằng những ngôn từ đẹp đẽ để biểu đạt ý tứ. Khuôn mặt của một người, cần phải dùng rất nhiều nụ cười, thậm chí là mỹ phẩm để tô điểm. Sắc vóc của một người, phải được khoác lên những bộ quần áo vừa vặn xinh đẹp để tăng phần nổi bật. Thân phận của một người, thì được bao bọc bởi danh tiếng, địa vị cùng quyền lực, nhằm nâng tầm ảnh hưởng. Sự giàu có của một người, lại thường lấy nhà cửa nguy nga tráng lệ ra để phô trương. Vậy nên trên thế giới này, làm sao con người ta lại không chú ý đến “vỏ bọc” cho được?
Không chỉ con người ta cần bao gói, mà để bước lên vũ đài thế giới thì rất nhiều quốc gia được coi là nổi bật, họ cũng cần một số vỏ bọc. Ví như, Hoa Kỳ phải dùng tự do và dân chủ để làm vỏ bọc. Nước Đức phải nhờ vào các phát minh, sức mạnh quốc gia, và sự tinh chuyên phấn đấu của mình để làm vỏ bọc. Nước Pháp thì dùng nước hoa, rượu vang, và các nhãn hiệu nổi tiếng để làm vỏ bọc. Vương quốc Anh thì lại dùng mũ dạ, ba toong, phép tắc quý ông quý bà làm vỏ bọc. Người Trung Quốc, cũng thích dùng nhân nghĩa đạo đức để làm vỏ bọc cho phẩm chất của mình.
Vỏ bọc là thứ bao quanh toàn bộ đời sống xã hội, và có mặt ở khắp mọi nơi. Thực ra, cuộc sống của chúng ta không nhất thiết phải dùng những thứ bên ngoài để bao bọc lại, mà đơn giản hơn là chúng ta có thể gói ghém bản thân qua phương diện tinh thần. Bạn có thể dùng việc thiện lương để nuôi dưỡng lòng từ bi của mình, dùng chân thành để ôm trọn niềm tin chắc thật, dùng siêng năng chăm chỉ để cố kết thực tại, và bạn có thể dùng đạo đức để trang nghiêm phẩm hạnh nhân cách, hoặc dùng sự hiếu học để trau dồi nguồn tri thức bất tận cho bản thân. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng phép lịch sự để kết nối tinh thần hòa hợp của mình với mọi người. Hay còn có thể sử dụng bố thí, để gói lại món quà nhân duyên đáng quý thân tặng cuộc đời này.
Thế giới đôi khi cũng cần cái gọi là “vỏ bọc”, tuy nhiên cuộc sống không thể bao bọc quá mức mà mất đi yếu tố nội hàm. Xin hãy nhớ rằng: Chân thật và tự nhiên mới chính là “vỏ bọc” hoàn hảo nhất. Mọi người nên chú ý đồng bộ bên trong và bên ngoài như một, để bạn có thể trở nên vô cùng xinh đẹp mà chẳng cần tới vỏ bọc của makeup sặc sỡ. Vị trí của bạn không cần tới vỏ bọc của công danh, tài sản, mà vẫn đứng ở một tầm cao, bởi những giá trị đạo đức mới là thứ vỏ bọc tuyệt diệu nhất.