• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hành trình trí tuệ
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 54
  • Sau

17Thời gian và không gian

Chúng ta đều không thích quá khứ xưa, bởi có lẽ do quá khứ đã rất cũ kỹ và lạc hậu, nên mới đề xướng “hiện đại hóa”. Ngày nay, chúng ta đi từ xã hội du mục sang xã hội nông nghiệp, từ xã hội nông nghiệp sang xã hội công nghiệp, và sau đó là xã hội công nghiệp tiên tiến. Bây giờ là thời đại thông tin, thực sự là chúng ta đã hiện đại hóa một cách vượt bậc rồi.

Tuy nhiên, bên cạnh hiện đại hóa về mặt thời gian, chúng ta cũng cần phải đạt được “quốc tế hóa” về mặt không gian. Sở dĩ thế giới hiện tại vẫn đang tồn tại những cuộc chiến tranh giữa các nước, sự kỳ thị giữa các chủng tộc, sự bất hòa giữa các tôn giáo, là do chúng ta chưa thể hoàn thiện việc quốc tế hóa về mặt không gian, cho nên mới phát sinh nhiều vấn đề như thế.

Không chỉ là cuộc đấu tranh giữa các quốc gia, đấu tranh giữa các chủng tộc, đấu tranh giữa các tôn giáo, mà hiện nay các đoàn thể cũng tranh giành lẫn nhau. Trí thức, nông dân, công nhân, thương nhân, tất cả mọi người đều đứng lên đấu tranh trong lĩnh vực của mình. Ngay cả trong gia đình, anh chị em cũng bất hòa vì tranh giành tài sản. Trước kia, người xa lạ mới dễ xảy ra tranh chấp, nhưng bây giờ thì người càng thân lại càng dễ xảy ra đấu đá.

Thời gian đâu phải là vô hạn, hãy tranh thủ từng giây từng phút, điều này phải xem khả năng, cách nắm bắt và sử dụng thời gian của bạn như thế nào. Còn sự tranh giành về không gian như bạn cũng thấy đấy, vì đất đai mà Nhật Bản muốn từng bước xâm chiếm Trung Quốc. Trong thế chiến thứ hai, hàng chục triệu sinh mạng đã hy sinh vì cuộc chiến tranh giành không gian này. Hiện nay, Israel và Palestine vì Jerusalem mà kéo dài chiến tranh hơn nghìn năm qua, khiến hai bên trở thành kẻ thù truyền kiếp của nhau.

Ở đây, muốn hòa giải các cuộc chiến tranh về thời gian và không gian, nhất định phải đề cao sự tôn trọng và khoan dung, đồng thời phải phát triển mối quan hệ “cùng nhau tồn tại”. Thế gian này vốn cần phải có hoa lá đủ màu đua nhau khoe sắc. Núi ở trên cao, nước chảy dưới thấp tạo nên vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ. Do đó, chúng ta nên ủng hộ lý tưởng: “Trong cái chung tồn tại cái riêng, và trong những chỗ tương đồng” mới có thể giải quyết được mọi sự tranh giành về thời gian và không gian.

Bởi vì mỗi giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, và thân trong cơ thể con người thực hiện một chức năng riêng, cho nên sự sống mới được duy trì ổn định. Cũng vậy, mỗi người chúng ta sống dưới vòm trời này, hết thảy từ đàn ông, đàn bà, người già, trẻ nhỏ, đều có những mối quan tâm, sở thích, và tính cách khác nhau. Với tiền đề là hai bên đều muốn sống và tồn tại, nên tốt nhất chúng ta hãy phát triển hài hòa như cùng sống trong một thể thống nhất, đâu có lý do gì cứ nhất định phải tàn sát lẫn nhau?

Thời gian rất công bằng, chúng ta đều có 24 giờ mỗi ngày và bạn sẽ không thiếu đi dù chỉ một phút một giây, nhưng bạn cũng nên tận dụng thời gian của mình một cách hợp lý. Không gian cũng rất công bằng, bây giờ ai cũng có thể lái xe trên đường, ngồi máy bay, hay tự do dạo chơi công viên. Có thể gọi đây là đã thiết lập được “chế độ công hữu của người dân”. Mặc dù có một số ít người sở hữu nhiều đất đai, nhà cao tầng, thế nhưng nên biết phúc đức và nhân duyên của mỗi người luôn bất đồng nên dẫn đến có sự cao thấp, sướng khổ, khó có thể đưa ra kết luận chính xác được. Tóm lại, thời gian và không gian là bình đẳng, chỉ khi tâm ta trở về trạng thái bình lặng, thì mọi sự bất công trên cuộc đời đều vắng mặt.