• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hành trình trí tuệ
  3. Trang 26

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 54
  • Sau

21Hoàn thiện nhân cách

Người chính là người, vậy tại sao cần phải “làm” chứ? Lại có câu rằng: “Làm người khó, người khó làm, khó làm người”. Con người ta sống ở trên đời có thực sự khó khăn đến vậy?

Làm người, thật sự là rất khó. Đôi khi chúng ta trao đổi với người khác về sự học nên thế nào, bàn việc xưa nay, nói chuyện đông tây, sắc diện ai nấy đều hớn hở phấn khởi vô cùng. Có thể thấy rằng, khi nói về việc học, mọi người đều có chung một tâm thế. Khi chúng ta nói về việc làm, mặc dù thỉnh thoảng có những sai lệch về hiểu biết, thế nhưng khi nói ra những cách nhìn và lý thuyết bất đồng, với mức độ cũng như sự thay đổi khác nhau thì tinh thần cũng nhẹ nhàng thoải mái. Thao thao bất tuyệt nói ra những điều tâm đắc, thể hiện mọi người đều rất chăm chỉ đối với công việc. Thế nhưng, khi nói đến chuyện làm người thì ngay lập tức họ đều trở nên nghiêm túc, mỗi người đều thể hiện một sắc thái biểu cảm riêng. Vì sợ rằng người khác sẽ làm tổn thương mình, do đó họ không muốn bàn sâu đến chuyện này. Như vậy, dù cho những người có một trái tim rộng lớn cũng không dám nói nhiều đến chuyện làm người, e sợ sẽ phải nuối tiếc vì lỡ tổn thương tới tình bạn, mà sau này khó có thể bù đắp lại được.

Giả như không nói tới chuyện làm người, lẽ nào chúng ta không thể trở thành người tử tế được hay sao? Con người không thể thiếu đi sự giao tiếp, nhưng liệu mỗi lời nói cất lên đều có thể hợp lý? Con người phải bước đi, liệu mỗi một bước đi đều có thể vững vàng? Con người phải ăn cơm, phải làm việc. Nhưng muốn làm được việc, lại phải trau dồi tích lũy rất nhiều kỹ năng, chẳng hạn như: vẽ tranh, chơi đàn, xây dựng, trồng trọt, hành chính, v.v. Những kỹ năng đó lẽ nào đều không cần người hướng dẫn? Cho đến đạo lý, tình người, lòng trung thành và đức hạnh, có phải là tất cả đều đã hoàn hảo? Thử hỏi nếu không trải qua quá trình nghiên cứu và học tập về việc làm người, tự nhiên có thể trở nên hoàn thiện được hay sao?

Cha mẹ yêu thương con cái, tình yêu thương không hẳn sẽ giúp con cái làm người tốt. Giáo viên dạy học cũng không nhất định sẽ khiến học sinh trở nên tài giỏi. Mọi người không phải sinh ra đã biết, mà đều là nhờ vào việc học. Vậy nếu không học làm người, thì làm sao có thể hoàn thiện nhân cách con người được?

Con người thực sự là hệ động vật tuyệt vời, có người luôn vui mừng khi được nghe người khác góp ý, có người nghe qua liền nổi giận. Có người luôn luôn khiêm tốn nói rằng bản thân mình chưa được toàn vẹn, nhưng cũng có người một mực vắt óc suy tính muốn thể hiện bản thân mình vĩ đại ra sao, cao quý tới mức nào. Có người lại thường cảm thấy đạo đức của mình chưa đủ, tu dưỡng còn thiếu sót, biết xấu hổ nhận lỗi và luôn tự sửa đổi tâm tính. Có người kể về hạnh phúc của bản thân trong quá khứ, dốc toàn lực cho những ý tưởng không thể đạt được trong tương lai, không ngừng kể rằng năm xưa họ dũng cảm ra sao, và bây giờ mạnh mẽ đến thế nào.

Có người vui vẻ ca ngợi, tôn trọng, và nói những điều tốt đẹp về người khác. Bên cạnh đó, lại có người chỉ thích tự khen bản thân và khoe khoang mình lập được bao nhiêu công trạng. Có người luôn cho rằng người khác xấu còn mình tốt, nhưng cũng có một số ít người sau khi tự xét mình lại nhận ra bản thân còn tồn tại nhiều khuyết điểm, trong khi người khác làm đều đúng.

Làm người, có nhiều cách khác nhau như vậy để ta lựa chọn. Này các bạn đọc thông thái, bạn muốn trở thành một người như thế nào?