• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hành trình trí tuệ
  3. Trang 36

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 54
  • Sau

31Nụ cười tỏa nắng

Trên thế gian cái gì là đẹp nhất? Có người nói những rặng núi hùng vĩ trùng điệp là đẹp nhất. Có người lại bảo đại dương mênh mông vô tận là đẹp nhất. Bên cạnh đó, một số người thì cho rằng các loại kỳ hoa dị thảo như mai, lan, trúc, cúc là đẹp nhất. Nhưng nhiều người lại nói mặt trời, mặt trăng, các vì sao, mây gió đổi dời là đẹp nhất. Những gì vừa nêu trên đều rất đẹp, nhưng chúng chưa phải thứ đẹp nhất, mà thứ đẹp nhất chính là “nụ cười”.

Nụ cười là viên ngọc quý của nhân loại, là ánh mặt trời tỏa nắng giữa trần gian. Cho nên, nụ cười là tuyệt mỹ, là đáng quý, không gì có thể sánh được với nó. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều điệu cười không đẹp chẳng hạn như: cười đau khổ, cười lạnh, cười ngây dại, cười gian trá, cười điên cuồng, cười thác loạn, v.v. Tất cả những điệu cười ấy đều chẳng đáng cho chúng ta học hỏi, mà chỉ nên giữ lại những nụ cười đáng được mơ ước. Ví dụ như nụ cười của nàng Mona Lisa nổi tiếng thế giới, cái quay đầu mỉm cười của Dương quý phi rạng rỡ như mùa xuân, hay vua Trụ nhà Thương thà chịu mất nước cũng không muốn mất đi nụ cười của Đát Kỷ.

Trong lịch sử từng ghi nhận rất nhiều câu chuyện về nụ cười “nghiêng nước nghiêng thành”, có thể thấy sức mạnh của nụ cười lớn đến nhường nào. Dù cho là bạn bè có thành kiến với nhau, nếu như bạn gửi đến họ một nụ cười, thì tự nhiên bao nhiêu oán hận tích lũy bấy lâu đều tự nhiên tiêu tan.

Mỉm cười là một đặc tính vốn có của con người. Nhưng thực đáng tiếc khi có một số người lại rất lười mỉm cười, sắc diện họ vô cùng căng thẳng, chẳng những giống như bộ mặt bà mẹ kế ác độc, mà còn giống như hình ảnh một cái xác chết không hồn. Mà xác chết thì còn ai dám lại gần? Cho nên, mỉm cười là biểu hiện đức tính: lễ phép, phong độ, thiện ý, và thân mật.

Trước đây, Đức Phật có chế định giới luật quy định người xuất gia không nên cười lớn để lộ răng ra ngoài, vậy thì chỉ cần mỉm cười tự nhiên là đủ. Giống như tượng Phật trong chùa, cũng mỉm cười mới có thể đem lại cho người niềm hoan hỷ vô bờ. Đức Phật cầm hoa, Tôn giả Đại Ca Diếp mỉm cười, đó không phải đã trở thành câu chuyện truyền đăng được ca tụng nghìn đời sao? Thiền sư Dương Kỳ Phương Hội, cũng chỉ mỉm cười mà khiến cho Thiền sư Bạch Vân Thủ Đoan hốt nhiên đốn ngộ.

Trong lĩnh vực ngoại giao, để duy trì mối giao hảo giữa các nước, đương nhiên cần tới sự khéo léo giỏi ứng đối của các vị sứ giả. Thế nhưng, nếu các vị sứ giả mỉm cười chân thành thể hiện tấm lòng thành thật nghiêm túc, thì công tác ngoại giao mới có thể suôn sẻ và thành công được. Cho nên, mỉm cười có thể hóa giải tranh chấp, có thể đem lại sự vui vẻ, hơn thế còn có thể thay đổi hình ảnh của bạn trong mắt người khác. Trong mỗi cuộc đàm phán bạn hãy mỉm cười, vì như vậy tức là bạn đã nắm bắt được nghệ thuật đỉnh cao trong giao tiếp.

Tục ngữ nói: “Nuôi con chưa chắc có thể dưỡng già1, chỉ khi bạn thường xuyên mỉm cười thì mới ngăn ngừa được sự già nua”, có thể thấy được sức mạnh của nụ cười. Mỉm cười là ngôn ngữ chung của thế giới, có thể vượt qua giới hạn tuổi tác và không hề có sự cách biệt giữa trẻ và già. Bởi vậy, Lai Tử mới “khoác lên mình bộ quần áo sặc sỡ rồi nhảy múa”, vì muốn cha mẹ ông cảm thấy vui vẻ, mãi giữ được sự tươi trẻ.

1 Đề phòng khi già: Là một cách chơi chữ, chữ “phòng” vừa có nghĩa “ngăn ngừa” vừa có nghĩa “dưỡng” già.

Phật Quang Sơn đã đặt ra nguyên tắc: “Cho người tín tâm, cho người niềm vui, cho người hy vọng, cho người phương tiện”. Những điều nói trên tất nhiên đều rất hay, nhưng thật ra đơn giản chỉ cần mang đến cho người nụ cười thì đã có thể làm cho xã hội hài hòa, và đồng thời vẽ lên mùa xuân tươi đẹp giữa cuộc đời.